Mới đây báo chí trong nước rộ tin về đề xuất giao công an xã xác nhận thu nhập cho người dân khi mua nhà ở xã hội. Thay vì đến UBND xã như hiện nay, người lao động phải gõ cửa… công an. Nghe qua tưởng đùa nhưng lại là sự thật. Câu hỏi đặt ra: Công an xã có chuyên môn gì để xác minh thu nhập? Thu nhập vốn được ngành thuế quản lý, chỉ cần bảng lương, giấy tờ từ doanh nghiệp là xong, vậy cớ gì giao việc này cho công an? Nếu đã thế thì dẹp luôn cơ quan thuế, dẹp luôn UBND xã, để lại mỗi công an lo hết.
Thử hình dung, việc gì cũng đến tay công an: từ xác minh hộ khẩu, căn cước, đến kiểm tra kinh doanh, giờ thêm cả chứng nhận thu nhập. Một xã muốn lo xuể chắc phải biên chế cỡ trung đoàn công an. Mới đây công an còn được giao phối hợp với thuế đi kiểm tra hộ kinh doanh, giờ lại bước sang lĩnh vực nhà ở. Chưa hết, ngay cả việc phát tiền hỗ trợ 100.000 đồng cũng do công an đứng ra thực hiện. Quyền lực gom về một mối, rộng đến mức khó tin.
Cứ cái đà này, công an xã chẳng khác nào “siêu UBND”, vừa quản lý dân, vừa thay cán bộ thuế, kiêm luôn việc phát tiền, thậm chí mai này biết đâu còn ngồi xét duyệt vay ngân hàng. Nói không ngoa, đến công an Trung Quốc dưới tay Tập Cận Bình cũng chưa chắc ôm nhiều quyền hạn như công an Việt Nam thời Tô Lâm. Thật đúng là lạm quyền biến thành nạn “kiêu binh” trong bộ máy. Ai được lợi thì không khó đoán, còn người dân thì chỉ biết ngậm ngùi chờ đến lượt bị quản chặt thêm một vòng.
Thoibao.de