Tại Thanh Hoá, nhiều hộ dân bức xúc khi phát hiện số điện họ dùng bị tính sai lệch. Người dân phản ánh, hoá đơn nhảy vọt bất thường, nhưng khi thắc mắc thì không được giải thích thỏa đáng. Thay vì kiểm tra, xin lỗi hay minh bạch cách tính, phía EVN lại chọn con đường “cứng rắn”: gọi công an mời người dân lên đồn làm việc. Không phải để giải quyết công bằng, mà để… doạ dẫm, khiến người dân im tiếng.
Hành động này khiến dư luận phẫn nộ: EVN vốn đã độc quyền, dân không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc trả tiền điện với giá và cách tính họ đưa ra. Giờ lại thêm công an – lực lượng vốn nắm quyền lực trong tay – đứng ra “hỗ trợ”, tạo thành thế gọng kìm bóp nghẹt quyền lợi của dân thường. Một bên thì độc quyền kinh tế, một bên thì độc quyền quyền lực. Khi cả hai “bắt tay” thì người dân chỉ còn nước chịu thiệt.
Điện vốn là nhu cầu thiết yếu, không ai có thể sống thiếu. Thế nhưng, thay vì coi đó là trách nhiệm phục vụ, EVN lại hành xử như kẻ “ngồi trên đầu dân”, coi việc gian dối tính tiền là bình thường. Và khi bị tố, họ không minh bạch mà lại mang bóng dáng công an ra để thị uy. Đây không chỉ là chuyện vài tờ hoá đơn, mà là sự coi thường dân chúng, lợi dụng quyền lực để bịt miệng người lên tiếng.
Câu hỏi đặt ra: Bao giờ dân mới thoát khỏi vòng kìm kẹp của những “ông lớn” bắt tay nhau để trấn áp?
Thanh Huyền – Thoibao.de