Sau 80 năm, nhận 100.000 đồng – niềm vui ngắn, nỗi lo dài

Khi người dân nhận 100.000 đồng mừng Quốc khánh, nhiều người vui vẻ vì sau 80 năm mới có món tiền tượng trưng. Nhưng niềm vui ấy chóng tàn: số tiền chưa mua nổi hai tô phở, và hệ lụy phía sau mới đáng lo.
Nhà nước công bố gói bơm tiền 1,8 triệu tỷ đồng. Nhưng số tiền khổng lồ này liệu có thực sự đến tay dân để cải thiện đời sống, hay lại chạy vòng qua ngân hàng, chảy vào các dự án rồi thất thoát?
Trong khi đó, chi phí sinh hoạt không ngừng leo thang: điện tăng giá, người dân phản ánh thì bị xử phạt; hàng hóa, dịch vụ đồng loạt tăng; lương lại dậm chân tại chỗ. Cuộc sống ngày càng khó khăn, nhiều hộ buộc phải vay mượn ngân hàng để trang trải.
Hậu quả của lạm phát là đồng tiền mất giá, kinh tế suy thoái. Và kịch bản quen thuộc lặp lại: Đảng nắm quyền, quan chức hưởng lợi, còn người dân gánh đủ khổ đau.
100.000 đồng chỉ mang lại một chút hân hoan ngắn ngủi, nhưng không thể che lấp thực tế rằng đời sống ngày một bấp bênh. Nếu nhân dân không cất tiếng nói và đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của mình, thì đến bao giờ mới thoát khỏi vòng luẩn quẩn này?