Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa gửi thư chúc mừng ca sĩ Đức Phúc sau khi anh giành ngôi quán quân cuộc thi âm nhạc Intervision 2025 tổ chức tại Moscow, Nga. Giải thưởng cho ngôi vị này là 30 triệu rúp, tương đương khoảng 9,5 tỷ đồng.
Trong thư, Thủ tướng nhấn mạnh cuộc thi Intervision “quy tụ nhiều tài năng hàng đầu thế giới” và cho rằng thành tích của Đức Phúc “không chỉ là niềm vinh dự lớn lao cho cá nhân ca sĩ mà còn là niềm tự hào chung của nền âm nhạc đương đại và văn hóa Việt Nam”. Ông còn viết những lời có phần bay bổng như “đóng góp tinh hoa Việt Nam vào dòng chảy văn minh nhân loại”.
Tuy nhiên, bức thư này ngay lập tức trở thành tâm điểm tranh cãi. Cộng đồng mạng chỉ ra nhiều lỗi chính tả và cách viết thiếu nhất quán: lúc thì “ca sĩ”, khi thì “ca sỹ”, thậm chí “Ca sĩ”. Ngoài ra, bức thư còn nhắc đến bài thơ “Tre Việt Nam” nhưng lại bỏ sót tác giả là nhà thơ Nguyễn Duy. Sau khi bị dư luận phản ứng, trang Facebook Thông tin Chính phủ đã lặng lẽ chỉnh sửa các lỗi chính tả.
Nhiều ý kiến cho rằng lời văn trong thư mang tính phóng đại, khi nâng một cuộc thi vốn bị xem là mang màu sắc chính trị, quy tụ chủ yếu các quốc gia thân thiện với Nga, thành “đấu trường quốc tế đỉnh cao”. Có bình luận nhận xét rằng việc chúc mừng ca sĩ nên thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thay vì người đứng đầu Chính phủ phải trực tiếp ký thư.
Trong đêm chung kết, Đức Phúc trình diễn ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, một tác phẩm được nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác, phần rap do Phúc Du viết, và phần lời tiếng Anh do ca sĩ Orange đảm nhận. Bài hát lấy cảm hứng từ thi phẩm Tre Việt Nam nổi tiếng của Nguyễn Duy, nhưng trong bức thư của Thủ tướng, chi tiết này lại không được ghi nhận đầy đủ.
Bức thư vốn mang mục đích vinh danh chiến thắng của một ca sĩ trẻ, cuối cùng lại trở thành đề tài bàn tán, thậm chí gây hoài nghi về tính phù hợp và mức độ “đúng vai, đúng việc” của người đứng đầu Chính phủ.