Ông Trần Lưu Quang lại là “ông cụ non giáo điều”!

Ngày 23/9, tại cuộc họp của Ban Nội chính Thành ủy TPHCM – đây được xem là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do ông Trần Lưu Quang chủ trì. Trong đó đặt mục tiêu là “Không để lọt cán bộ suy thoái vào cấp ủy mới” nhưng liệu có làm được hay không? Câu trả lời là “không”.
Khi ông Nguyễn Phú Trọng mới lên làm Tổng bí thư ông cũng hô hào như vậy nhưng suốt hơn 13 năm nắm vị trí cao nhất Đảng Cộng Sản, kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Giờ đây, Chính quyền Thành phố HCM lại “nhai lại” câu khẩu hiệu sáo rỗng đấy.
Ông Nguyễn Phú Trọng đã trải qua 3 nhiệm kỳ làm Tổng bí thư, mà cứ nhiệm kỳ sau thì tham nhũng lại bị phát hiện nhiều hơn nhiệm kỳ trước. Đáng nói hơn, chính ông Nguyễn Phú Trọng lại là “người gác đền” trong công tác chọn lựa nhân sự cho mỗi lần đại hội. Thế mà thành phần suy thoái vẫn tràn ngập.
Quyết tâm của ông Trọng nghe thì hay, nhưng thời gian nó cho thấy, đấy chỉ là khẩu hiệu sáo rỗng của một con người bảo thủ và giáo điều.
Những tưởng, với tuổi trẻ hàng con cháu, ông Trần Lưu Quang có cái nhìn khác và chính sách thiết thực hơn, nhưng hóa ra, hậu sinh cũng là “ông cụ non giáo điều” nối tiếp.
Trần Thái Hưng-Thoibao