Đại Hội 14, Bộ Chính trị không còn là sân chơi cho phụ nữ!

Đại Hội 13, bà Trương Thị Mai xem như là người phụ nữ quyền lực nhất. Khi ấy bà Mai nắm chức Trương ban Tổ chức Trung ương và sau đó là kiêm luôn chức Thường trực Ban bí thư đầy quyền lực. Nếu không có cuộc “đảo chính mềm” thì Trương Thị Mai có thể đã có mặt trong Tứ trụ ở Đại hội 14.
Sức khỏe ông Nguyễn Phú Trọng là bước ngoặt khiến cho hàng loạt nhân vật được ông Trọng đỡ đầu bị gãy gánh giữa đường. Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng và cuối cùng bà Trương Thị Mai ngã ngựa. Tuy nhiên, sau đó Bộ Chính trị lại bầu bổ sung và bà Bùi Thị Minh Hoài được xem như là phụ nữ thay thế cho Trương Thị Mai có mặt trong nhóm quyền lực cao nhất.
Khác với bà Trương Thị Mai, bà Bùi Thị Minh Hoài vào Bộ Chính trị vì may mắn. Lúc đó Bộ Chính trị gặp khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng, ba Hoài vào Bộ Chính trị như là giải pháp chắp vá. Nhờ đó một người “thân cô thế cô” lại được vào Bộ Chính trị. Càng may mắn hơn, lúc bà Hoài vào Bộ Chính trị là lúc ông Đinh Tiến Dũng ngã ngựa. Thế là người phụ nữ mới vừa vào Bộ Chính trị được chọn làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Ghế Bí thư thành Ủy hiện nay được Tô Lâm chọn cho Nguyễn Duy Ngọc. Xem ra con đường tiến thân nhờ may mắn của bà Bùi Thị Minh Hoài sẽ kết thúc.
Bà Phạm Thị Thanh Trà, người được đánh giá là có khả năng vào Bộ Chính trị nhiệm kỳ sau cũng đã không thể tranh giành được gì với các đấng mày râu. Xem ra, Bộ Chính trị không phải là sân chơi cho phụ nữ.
Trần Thái Hưng-Thoibao.de