Thấy gì qua vụ từ lính đào ngũ hóa thành “Anh hùng” bắn tỉa huyền thoại?

Thời gian qua, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện các bài viết và video ca ngợi ông Quàng Văn Nhọt, 82 tuổi, ở tỉnh Điện Biên, và coi ông như một “lính bắn tỉa huyền thoại”. Ông Nhọt được ca ngợi, từng tiêu diệt gần 100 tên địch, trong đó có cả sĩ quan cao cấp.
Nhiều bài viết còn khẳng định ông Nhọt từng tham gia trận Khe Sanh như bị chính quyền “lãng quên”. Những hình ảnh ông Nhọt mặc quân phục, ngực đầy huân huy chương được lan truyền mạnh, khơi gợi sự thương cảm và kêu gọi thiện nguyện.
Tuy nhiên, kết quả xác minh của Công an tỉnh Điện Biên đã khẳng định: toàn bộ thông tin về “người hùng” Quàng Văn Nhọt đều là thông tin giả mạo không đúng sự thật.
Đáng ngạc nhiên hơn, khi Báo Lao Động dẫn lời nhân chứng còn cho biết, ông Nhọt thực chất là một lính đào ngũ chứ không hề có chiến công lẫy lừng như được “vẽ ra” trên mạng xã hội như nhiều người nhầm tưởng.
Theo Công an tỉnh Điện biên, đã có rất nhiều người đã gửi tiền ủng hộ trên danh nghĩa từ thiện qua các tài khoản do nhóm Nguyễn Mạnh Tuân và Nông Thị Thu Thủy đứng sau quản lý.
Facebooker Nguyễn Mạnh Tuân” đã bị xác định đã cùng đồng bọn đã sử dụng chiếc áo “anh hùng” để xây dựng một “hệ thống” kêu gọi từ thiện mang tính lừa đảo để trục lợi.
Giới quan sát nhận định, đây không chỉ là một vụ lừa đảo từ thiện đơn thuần, mà còn phản ánh cho thấy những “câu chuyện cảm động” được dựng lên trong môi trường thiếu minh bạch.
Việc lợi dụng hình tượng “anh hùng yêu nước” để kêu gọi lòng trắc ẩn đã biến một người lính đào ngũ thành biểu tượng “anh hùng” giả tạo nhưng vẫn được xã hội tôn vinh và cổ súy.
Theo các chuyên gia xã hội học bình luận: trong một xã hội mà sự thật thường bị bưng bít, những màn kịch như thế này dễ dàng tìm được không ít người ủng hộ.
Vấn đề đặt ra là, chính quyền cần làm thế nào để người dân không rơi vào cái bẫy cảm xúc và để những vụ việc “gian dối” không có cơ hội trở thành những vụ việc gây chấn động.
Hồng Lĩnh – Thoibao.de