Phát biểu mới đây của Tổng Bí thư Tô Lâm khi nhắc đến vụ việc ở Vĩnh Phúc đã hé lộ một sự thật đáng kinh ngạc, khi các thế lực ngầm có thể sắp xếp nhân sự ở Trung ương.
Theo đó, cựu Bí thư Vĩnh phúc Hoàng Thị Thúy Lan đã từng được Hậu “pháo” – một nhân vật trong “bóng tối” được cho là có khả năng đưa người của mình vào Trung ương giúp đỡ.
Theo giới quan sát, điều này đồng nghĩa với việc luật ngầm đã bắt đầu đụng tới và can thiệp ở thượng tầng chính trị Việt nam, nơi mà ai cũng tin rằng lẽ ra phải là biểu tượng của sự trong sạch.
Cái đáng sợ của những thế lực ngầm mafia không chỉ là những băng nhóm giang hồ, mà cái đáng sợ nhất là khi nó khoác lên mình vỏ bọc chính trị, chen chân vào bộ máy nhà nước và dựng lên những “luật ngầm” song hành cùng luật pháp quốc gia.
Đã từ nhiều năm trước, TS. Lê Kiên Thành, con trai cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, đã thẳng thắn cảnh báo: Việt Nam đang nuôi trong mình một “quả trứng mafia”, chỉ còn chờ ngày nở.
Ông Lê Kiên Thành đã mô tả mafia có tổ chức chặt chẽ, có luật riêng tồn tại song song với luật pháp chính thống của nhà nước, và luật ấy có thể đưa ra các quyết định chính thống.
Và cho đến nay, quả trứng mafia không chỉ nở, mà đã trở thành những “con khủng long” tung hoành và lũng đoạn hệ thống quyền lực chính trường Việt nam.
Ở Việt Nam, từ sau vụ án Năm Cam từng chấn động dư luận, ai cũng tưởng rằng hệ thống chính trị đã rút ra được bài học. Nhưng những nhóm lợi ích đã trở nên kín đáo hơn, tinh vi hơn, và nguy hiểm hơn.
Chúng không chỉ dựa vào tiền, quyền, mà còn dựa vào sự bảo kê của những nhân vật có thế lực ở trong đảng. Những cái tên như Hoàng Thị Thúy Lan, Lê Đức Thọ…, không phải là những trường hợp cá biệt.
Những điều đó đã phản ánh cả một cơ chế vận hành dựa trên vòng xoáy “quyền tiền”. Nó đã biến quyền lực thành công cụ để kiếm tiền, khi có nhiều tiền trở thành phương tiện để leo cao hơn trong hệ thống.
Điều nguy hiểm ở chỗ, những nhóm này không còn hành xử như những cá nhân lẻ tẻ. Họ vận hành như một tổ chức có cơ chế bảo kê trong nội bộ, có khả năng che chắn cho nhau và thậm chí thao túng cả tiến trình sắp đặt nhân sự cấp cao.
Vậy khi luật ngầm tồn tại song hành cùng luật pháp, hệ thống chính trị Việt nam sẽ đi về đâu đã có câu trả lời?
Luật pháp chính thống bị vô hiệu hóa bởi những dàn xếp trong bóng tối. Ai lên, ai xuống không còn phụ thuộc vào năng lực hay sự tín nhiệm ở trong đảng, mà vào những cái bắt tay dưới gầm bàn.
Nhìn ra thế giới, những bài học từ mafia Ý, hay Nga vẫn còn nguyên giá trị, ở Nga sau khi Liên Xô sụp đổ, các nhóm mafia lập tức chiếm lĩnh khoảng trống quyền lực, trở thành những “ông trùm” kinh tế và chính trị.
Và Việt Nam cũng đã và đang đối diện nguy cơ đó, nhất là khi cơ chế minh bạch chưa hoàn thiện, khi sự giám sát trong đảng yếu kém , cũng như của các tổ chức xã hội dân sự đã bị triệt tiêu, thì mafia sẽ có đất sống.
Đặc biệt nguy hiểm, là khi nó không chỉ tồn tại ngoài vòng pháp luật, mà còn tìm cách hợp pháp hóa vị trí của họ bằng cách chen chân vào bộ máy lãnh đạo cao cấp nhất – là Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Một khi thế lực ngầm này đã an toàn trong vỏ bọc chính trị nhờ được sự bảo kê có hệ thống, nó sẽ không còn e ngại pháp luật. Nó sẽ ngang nhiên thao túng, để chi phối các quyết định, và sẽ biến quyền lực Nhà nước trở thành công cụ phục vụ cho lợi ích nhóm.
Không thể loại trừ khả năng những “khủng long” quyền lực ngầm sẽ lớn dần, và đến lúc nuốt chửng cả hệ thống chính trị, để đưa Việt nam trở thành một nhà nước mafia toàn diện?
Trà My – Thoibao.de