CỘT ĐIỆN RỖNG RUỘT, LƯƠNG TÂM EVN CŨNG RỖNG THEO

Sau cơn bão số 10, khi hàng trăm cột điện gãy đổ như những que diêm, người dân mới tận mắt chứng kiến “thành quả” của những công trình hàng chục tỷ đồng: cột điện rỗng ruột, trơ lõi xi măng vụn, không sắt thép, không tiêu chuẩn, chỉ toàn dối trá.
Và đằng sau đó, là cái bóng độc quyền của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) — một “đế chế” mà từ lâu, quyền lực và lợi ích nhóm đã lấn át đạo đức và trách nhiệm.
Từ bao năm nay, EVN vẫn luôn than “lỗ,” nhưng lạ thay, lãnh đạo vẫn đi xe sang, con cái vẫn du học, nhà đất vẫn nối dài biệt phủ. Dân chỉ biết còng lưng trả tiền điện ngày càng cao, hết tăng giá vì “thiếu than,” rồi “thiếu nước,” rồi “bù lỗ đầu tư,” nhưng chẳng bao giờ thấy họ thiếu… lý do.
Cứ mỗi lần bão qua, thiệt hại hàng nghìn tỷ, là một lần EVN có cớ đòi tăng giá. Nhưng ai chịu trách nhiệm cho những cột điện yếu như bún? Ai chịu trách nhiệm cho sinh mạng người dân bị đe dọa giữa đêm giông vì hệ thống điện sập toàn tuyến?
Đừng nói là “thiên tai.” Đây là nhân tai — là hậu quả của tham nhũng, của giám sát giả tạo, của những bản nghiệm thu bị mua chuộc bằng phong bì. Khi cả hệ thống cùng “ăn chia,” thì dòng điện chạy đến từng nhà cũng bị rút ruột ngay từ bản vẽ.
EVN bảo “lỗ,” nhưng vẫn chi hàng trăm tỷ thưởng tết, vẫn tổ chức hội nghị xa hoa, vẫn “đi học tập kinh nghiệm” ở nước ngoài. Còn dân thì vừa trả tiền điện, vừa trả cho những sai phạm được gắn mác “tập đoàn nhà nước.”
Trong cái vòng lặp ấy, EVN rút ruột, EVN sai – dân gánh.
Bao giờ mới có ai đứng ra chịu trách nhiệm thật sự?
Hay sẽ lại chỉ có những cột điện gãy, còn niềm tin của dân thì gục ngã theo?