Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết, nhà của đương kim Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nằm ở Đảo 6 thuộc khu biệt thự Ecopark rộng khoảng 2500 m2. Biệt thự này được đánh giá hàng trăm tỷ. Được biết hàng xóm của đương kim Tổng bí thư có nhà của Cố Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Cả ông Thanh và ông Lâm đều có được những căn biệt phủ bằng hàng ngàn năm tiền lương của ông ấy. Kết quả “thần kỳ này” chỉ có chế độ xã hội chủ nghĩa “ưu việt” của Đảng Cộng Sản mới làm được.
Thật ra một quan chức cấp tỉnh cũng có căn biệt phủ trăm tỷ. Những tài sản ấy như là “con kiến” hay “con muỗi” mà thôi. Đàn em muốn yên thân, một căn biệt phủ trăm tỷ cho sếp hoàn toàn có khả năng.
Ở chế độ mà tham nhũng nó đã phát triển đến “tầng cao mới” như chế độ “xã hội chủ nghĩa ưu việt” này thì miếng ăn từ tham nhũng chính sách nó còn kinh khủng hơn nhiều. Sân trước ra chính sách để lùa hết gà vào chuồng sân sau thì việc hái ra ngàn tỷ không phải là chuyện khó. Việc nhận hối lộ triệu đô giờ đây có thể bị xem là “tham nhũng vặt” bởi nó có giá trị không lớn so với tham nhũng chính sách.
Kỷ nguyên vươn mình vẫn cứ hô hào cho to tiếng nhưng tham nhũng vẫn cứ phát triển thì cho dù có ra bao nhiêu chính sách thì đất nước cũng chẳng thể vươn nổi.
Ông Tổng bí thư hiện nay vẫn như bao đời Tổng bí thư khác, vẫn lấy khẩu hiệu để tạo ánh hào quang che đậy sự bất lực trong nhiệm vụ đưa đất nước tiến lên.
Trần Thái Hưng-Thoibao.de










