Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã khiến nhiều khu vực ở miền Bắc, trong đó có cả ngoại thành Hà Nội, rơi vào cảnh ngập sâu chưa từng thấy.
Trong khi hàng nghìn hộ dân vùng ngoại thành đang vật lộn với dòng nước lũ, hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính xắn quần lội nước kiểm tra tình hình tối 9/10, tại huyện Sóc Sơn, đã khiến mạng xã hội dậy sóng.
Theo ghi nhận, Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo các lực lượng sẵn sàng phương án ứng phó ở mức cao nhất, đồng thời nhấn mạnh tinh thần “không để dân chịu thiệt thêm nữa”.
Cùng đi với ông Chính là Đại tướng Nguyễn Tân Cương – Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, cùng nhiều lãnh đạo Bộ Quốc phòng và TP. Hà Nội.
Tuy nhiên, điều gây chú ý đặc biệt chính là một đoạn clip ngắn được ghi lại ngay tại hiện trường. Theo đó, người ta thấy ông Chính nói: “Mình ở ngay thủ đô mà để thủ đô ngập, dân chết, rất là mang tiếng, nên [tôi] phải đi ngay là vì thế.”
Điều khiến dư luận sôi sục hơn là câu chuyện phía sau. Khi Thủ tướng hỏi về sự có mặt của các lãnh đạo thành phố, giọng nói ông thẳng thắn: “Hoài [tức bà Bùi Thị Minh Hoài] nó sốt ruột, gọi thằng Thanh không thấy đâu cả.”
Một người khác đáp lại: “Thằng Thanh đi nước ngoài, còn thằng Quyền thì máy bận.” Những cái tên được nhắc đến đó, theo giới quan sát, là ông Trần Sỹ Thanh – Chủ tịch UBND TP Hà Nội và ông Nguyễn Mạnh Quyền – Phó chủ tịch phụ trách mảng phòng thủ dân sự.
Sự vắng mặt của hai vị lãnh đạo giữa lúc thành phố đang vật lộn với lũ lụt, trong khi Thủ tướng và Đại tướng Bộ Quốc phòng có mặt ngay trong đêm, đã dấy lên làn sóng tranh luận dữ dội về tinh thần trách nhiệm của một số lãnh đạo Hà nội.
Dư luận cho rằng, trong những tình huống khẩn cấp, “có mặt đúng lúc” không chỉ là nghĩa vụ mà còn là thước đo phẩm chất của người lãnh đạo.
Nhưng khi thủ đô chìm trong biển nước, câu hỏi đặt ra là: Ai mới thực sự cùng dân gánh bão, và ai đang đứng ngoài cuộc?
Hồng Lĩnh – Thoibao.de