VN kêu gọi quốc tế hỗ trợ thiên tai, ai đã chi tiền cho các lễ diễu binh hoành tráng?

Việt Nam đang trải qua một năm khắc nghiệt nhất của thiên tai trong nhiều thập kỷ gần đây. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước đã hứng chịu tới 11 cơn bão, đã gây thiệt hại nặng nề trên toàn quốc.
Với hơn 238 người thiệt mạng, 400 người bị thương, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị hủy hoại, hàng nghìn hecta hoa màu mất trắng. Hệ thống hạ tầng, trường học, bệnh viện…, bị tàn phá nặng nề, khiến hàng triệu người dân đã rơi vào cảnh khốn cùng.
Mới đây, Chính phủ Việt Nam đã phải kêu gọi quốc tế hỗ trợ khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai. Đây được xem là động thái cần thiết trong bối cảnh ngân sách đang bị quá tải.
Tuy nhiên, điều khiến dư luận đặc biệt chú ý không chỉ là quy mô thiệt hại, mà là sự đối lập giữa cảnh nghèo khổ “thường trực” của người dân nghèo kể cả khi không có bão lũ.
Trong khi đó, lãnh đạo Việt nam đã chi tiêu “phóng tay” quá mức cho những sự kiện hoành tráng, tốn kém không cần thiết thay vì tích lũy để phục vụ dân sinh và phát triển đất nước.
Hình ảnh những cuộc diễu binh quy mô lớn, chi phí hàng nghìn tỷ đồng được tổ chức nối tiếp, đã khiến cho công luận phải đặt câu hỏi, liệu có cần thiết đến thế hay không?
Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng trong khi nhân dân thiếu thốn, khó khăn về sinh kế, thì nguồn lực quốc gia nên được tập trung cho các chính sách an sinh xã hội, thay vì đổ vào những hoạt động phô trương hình thức.
Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng nhắc lại việc Việt Nam vẫn đều đặn viện trợ hàng triệu USD cho Cuba, trong khi chính đồng bào trong nước đang cần từng bao gạo, từng bộ quần áo lành lặn.
Các chuyên gia chính sách công nhận định, lời kêu gọi quốc tế là tín hiệu cho thấy năng lực tài chính của Việt nam đang chạm đến mức giới hạn.
Khi Việt Nam đã phải kêu gọi thế giới giúp đỡ, câu hỏi đặt ra không chỉ là ai sẽ cứu chúng ta, hay nhà nước lại tiếp tục in thêm tiền để tự cứu mình?
Hồng Lĩnh – Thoibao.de