Một làn sóng tranh luận gay gắt đang bùng lên trên mạng xã hội, sau khi Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vừa lên tiếng về việc một số YouTuber đăng tải video với nội dung xúc phạm danh nhân lịch sử.
Trong đó có việc gọi Tả quân Lê Văn Duyệt bằng những từ ngữ thô tục, thậm chí gọi Ngài bằng thằng. Một vấn đề tưởng nhỏ lại mở ra câu hỏi lớn hơn, nền giáo XHCN đã và đang dạy gì về cách ứng xử của xã hội hôm nay?
Nhà báo Văn Công Hùng, trong một bài viết được chia sẻ rộng rãi, đã kể lại ký ức sau năm 1975, khi ông bị người thân ở Huế hỏi: “Tại sao học dưới mái trường XHCN mà ngoài Bắc gọi chính khách VNCH là ‘thằng’? Còn ở trong Nam, họ vẫn gọi chính khách Cộng sản là “ông, là cụ” cho dù khác chính kiến.
Câu chuyện tưởng chừng riêng tư ấy lại chạm vào một căn bệnh sâu hơn – sự lệch chuẩn trong ngôn ngữ, cách ứng xử tôn trọng và giáo dục nhân cách.
Vẫn theo ông Văn Công Hùng thừa nhận, ngày ấy, báo chí và xã hội ngoài Bắc đều quen miệng gọi những người ở phía bên kia chiến tuyến bằng từ ngữ miệt thị là thằng, thậm chí đặt tên cho chó họ cũng lấy tên họ của các chính khách miền Nam.
Theo các chuyên gia văn hóa, khi những giá trị nhân bản bị che lấp bởi định kiến chính trị, lòng tôn trọng nền tảng của xã hội văn minh cũng dần biến mất.
Khi người trẻ thấy người lớn dễ dàng xúc phạm người khác mà không phải chịu trách nhiệm, thì hậu quả là sự xuống cấp của văn hóa ứng xử là điều không thể tránh khỏi
Giới giáo dục cho rằng, việc giáo dục đạo đức cho học trò cần dạy cho học sinh biết rằng: tôn trọng người khác là biểu hiện của trí tuệ và văn hóa. Và cũng cần có chế tài với những hành vi lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc, xúc phạm lịch sử.
Liệu đã đến lúc xã hội Việt nam cần “cải cách” văn hóa trong giao tiếp, để những ngôn từ tôn trọng quay trở lại để làm nền tảng của một quốc gia văn minh?
Hồng Lĩnh – Thoibao.de