Trong bối cảnh Hội nghị Trung ương 15 đang đến gần, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều thông tin được cho là “bất lợi” liên quan đến cuộc sống xa hoa của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân – là bà Ngô Phương Ly.
Theo giới quan sát, sự chú ý của công chúng, đã chuyển hướng từ những vụ án kinh tế lớn sang những chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhặt, nhưng lại mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: tài sản cá nhân và lối sống của các quan chức cấp cao.
Gần đây, hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm đeo một chiếc đồng hồ được cho là Patek Philippe với giá trị nhiều tỷ đồng trong chuyến đi thử metro Bến Thành – Suối Tiên ở TP. HCM đầu năm 2025.
Cùng với thông tin về người đồng hương Hưng Yên – ông Vũ Quang Toàn, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, cũng bị phát hiện đeo một chiếc đồng hồ xa xỉ tương tự.
Điều đó, đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận gay gắt về đạo đức công vụ, và sự minh bạch trong tầng lớp lãnh đạo, cũng như giới công chức nhà nước ở Việt nam đã hoàn toàn đi ngược với chủ trương tiết kiệm.
Điều đáng nói, những sự kiện vừa kể lại được truyền thông đăng tải rộng rãi, là một nỗ lực của truyền thông Nhà nước nhằm xây dựng hình ảnh người đứng đầu “gần dân”, nhằm thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền và nhân dân.
Tuy nhiên, hiệu ứng truyền thông này đã phản tác dụng nghiêm trọng khi ống kính đã vô tình phơi bày chiếc đồng hồ trên cổ tay của các lãnh đạo, được đồn đoán là có giá trị lên tới nhiều tỷ đồng.
Đây là một tài sản có giá trị bằng cả một căn nhà mà nhiều người dân Việt Nam phải làm việc hết sức vất vả, và phải “bóp mồm, bóp miệng” cả đời mới có thể mua được,
Công luận cho rằng, vấn đề cốt lõi ở đây, không nằm ở chính chiếc đồng hồ đắt tiền mà nằm ở sự mâu thuẫn về đạo đức, giữa lời nói và việc làm của người đứng đầu của Đảng CSVN.
Ở một quốc gia nơi thu nhập bình quân đầu người vẫn còn khiêm tốn như ở Việt nam, khi hàng loạt quan chức đã bị kỷ luật, thậm chí bị bỏ tù vì tham nhũng. Thì việc một lãnh đạo quốc gia, phô trương tài sản cá nhân một cách lộ liễu đã tạo ra sự phẫn nộ của dư luận.
Đặc biệt, đối với ông Tô Lâm, người đóng vai trò then chốt trong công cuộc chống tham nhũng, thì hình ảnh chiếc đồng hồ Patek Philippe bạc tỷ đã vô tình làm hoen ố hình tượng người đứng đầu của đảng.
Công chúng có quyền đặt câu hỏi: Nếu một chiếc đồng hồ có giá trị lớn hơn tổng thu nhập hợp pháp của ông Tô Lâm trong nhiều năm, thì nguồn gốc của tài sản đó là gì? Nếu không phải là tài sản tham nhũng mà có?
Điều này trực tiếp làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào chiến dịch „đốt lò“ và vào sự liêm chính của người lãnh đạo.
Trường hợp ông Vũ Quang Toàn, một quan chức với cương vị Cục trưởng Cục Điều tra Chống buôn lậu, một lĩnh vực công tác vốn tiềm ẩn nguy cơ về tham nhũng và hối lộ, càng làm vấn đề trở nên phức tạp hơn.
Việc ông Toàn, người cùng quê Hưng Yên với Tổng Bí thư Tô Lâm, cũng bị phát hiện đeo đồng hồ xa xỉ đã làm dấy lên những nghi vấn về mối quan hệ đồng hương, phe nhóm và sự bảo trợ quyền lực.
Sự cố đồng hồ bạc tỷ của các quan chức đã phản ánh một cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc. Những biểu tượng xa hoa như chiếc đồng hồ tiền tỷ này trở thành bằng chứng sống, đã cho thấy sự khác biệt giàu nghèo giữa quan chức và người dân.
Sự phô trương công khai tài sản xa hoa của lãnh đạo cấp cao không chỉ là vấn đề cá nhân mà là vấn đề chính trị và đạo đức công vụ. Nó đã và đang làm xói mòn uy tín của Đảng và Nhà nước, và làm suy yếu thông điệp „cần, kiệm, liêm, chính“ mà hệ thống chính trị luôn đề cao.
Trà My – Thoibao.de










