Dư luận xã hội những ngày cuối tháng 12/2025, bất ngờ xôn xao khi bà Trần Thị Hiền – tức Hiền “chèo” xuất hiện với tư cách đại biểu “ưu tú” tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc năm 2025.
Đây là một sự kiện đặc biệt mang tính tuyên truyền, nhằm tôn vinh các cá nhân được coi là “điển hình tiên tiến” yêu nước trên cả nước trong kỷ nguyên mới của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Theo báo chí nhà nước đã công bố, bà Trần Thị Hiền hiện là Giám đốc Nhà Hát Múa Rối Thăng Long.
Tuy nhiên, trong quá khứ, năm 2006 bà Hiền “chèo” từng bị cáo buộc môi giới mại dâm, điều phối các nữ ca sĩ, diễn viên múa phục vụ các quan chức PMU 18 – một vụ bê bối liên quan đến tham nhũng trong Bộ Giao thông Vận tải, tại Quảng Ninh.
Theo Báo Tiền Phong, cho dù hai bị can khác trong cùng vụ án phải chịu án tù, song bà Hiền “chèo” được miễn trách nhiệm hình sự với lý do đang nuôi con nhỏ.
Sau khi hình ảnh dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lan truyền, tài khoản mạng xã hội mang tên bà Hiền nhanh chóng đổi tên và khóa bình luận, càng làm dấy lên nghi vấn của công luận về sự kiện này.
Trong khi mới đây, ông Tô Lâm vừa nhấn mạnh “chuẩn mực đạo đức” và “tấm gương tiêu biểu” trong các phong trào thi đua. Thì việc bà Hiền “chèo” là người từng vướng cáo buộc nghiêm trọng về đạo đức và pháp luật được đưa lên thành biểu trưng đã khiến công luận phẫn nộ.
Trong một xã hội mà niềm tin công chúng hết sức thấp đối với các chiến dịch tuyên truyền của nhà nước. Công luận đặt câu hỏi: Ai chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ, và các tiêu chí nào được đặt lên hàng đầu trong việc lựa chọn các tấm gương tiêu biểu?
Công luận cho rằng, việc tôn vinh thị Hiền trong kỷ nguyên mới đã khiến phong trào thi đua yêu nước đã bị nhìn nhận như trò “vơ bèo vạt tép”. Khi các biểu tượng được chọn không phải vì sự gương mẫu, mà là việc dùng tiền để “mua bán” tên tuổi.
Hồng Lĩnh – Thoibao.de









