Thay Táo Quân Chương trình giao thừa của “Kỷ nguyên mới” giống như nồi cám lợn

Đêm giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026 đã tạo ra một sự thất vọng nghiêm trọng của công luận đối với truyền hình quốc gia VTV, khi chương trình Táo Quân là một “đặc sản” phê phán xã hội suốt hơ 20 năm chính thức bị xóa sổ. 

Thay vào đó, chương trình “Quảng trường Mùa Xuân” được dàn dựng công phu nhằm ca ngợi cái gọi là “Kỷ nguyên mới” của Tổng Bí thư Tô Lâm. 

Tuy nhiên, thay vì tạo ra sự hứng khởi như quảng bá rầm rộ trước đó, chương trình này đang hứng chịu một làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới báo chí và công luận, thậm chí bị ví như một “nồi cám lợn” về mặt nghệ thuật.

Theo giới thạo tin, việc loại bỏ chương trình Táo Quân xuất phát từ nỗi e ngại của ban lãnh đạo mới về việc các thế lực thù địch có thể lợi dụng tiếng cười châm biếm để chỉ trích giới lãnh đao thượng tầng. 

Theo nhà báo Nguyễn Thông, thực trạng nghệ thuật trong Kỷ nguyên mới hiện ra với một màu đỏ áp đặt, nơi các nghệ sĩ không hát mà là “thét gào khẩu hiệu”, và cho rằng các chương trình văn nghệ quần chúng cỡ xóm ấp cũng không đến mức tệ hại đến như vậy.

Nhà báo Trần Thị Sánh thì mô tả chương trình như một “lẩu thập cẩm” nhạt nhẽo, đan xen vụng về với các tiết mục nghệ thuật thiếu tính logic và xuyên suốt. 

Đáng chú ý, sự vắng bóng của các danh ca thực thụ và sự xuất hiện tràn lan của các ca sĩ trẻ có phong cách Hàn Quốc đã khiến thế hệ khán giả trung niên cảm thấy bị gạt ra lề. 

Chương trình “Quảng trường Mùa Xuân” đã phơi bày một nghịch lý: trong khi giới lãnh đạo hô hào về bản sắc dân tộc, thì hạ tầng văn hóa lại đang rơi vào tình trạng lai căng và rỗng tuếch.

Khi một hệ thống chính trị sợ hãi tiếng cười trào phúng của Táo Quân, đã vô tình tiêu diệt luôn sự sáng tạo của nghệ thuật tầm quốc gia. Nếu Kỷ nguyên mới chỉ mang lại những chương trình bị ví như “nồi cám lợn”, thì khoảng cách giữa tuyên ngôn vươn mình và thực tế thụt lùi về văn hóa là điều khó có thể chấp nhận.

Hồng Lĩnh – Thoibao.de