Cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam vào ngày 19/3/2026 đã trở thành tâm điểm chú ý của giới quan sát chính trị quốc tế.
Việc Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng phải lên tiếng bác bỏ thông tin Việt Nam viện trợ 60 tấn hàng hóa cho Iran, đây không chỉ đơn thuần là sự đính chính một tin đồn thất thiệt tầm cỡ quốc tế trên không gian mạng.
Theo giới quan sát quốc tế, sự kiện này được xem là một chiến dịch phát tán tin giả có tổ chức, đã bộc lộ những rạn nứt sâu sắc và nguy hiểm trong bộ máy lãnh đạo tại Ba đình ngay sau khi Đại hội Đảng lần thứ 14 vừa chính thức khép lại.
Nguồn cơn của vụ việc bắt nguồn từ một chiến dịch truyền thông rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội, lan truyền hình ảnh máy bay của VietNam Airline chở nhu yếu phẩm sang thủ đô của Iran.
Tuy nhiên, giới quan sát nhận định đây là một đòn chính trị phức tạp nhằm đưa Việt nam vào thế kẹt trong bối cảnh địa chính trị Trung Đông bất ổn.
Đáng chú ý, lực lượng được cho là đứng sau thông tin này chính là đơn vị Tác chiến Không gian mạng thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội, hay còn được biết đến với tên gọi Lực lượng AK-47.
Việc một cơ quan mang trọng trách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lại bị nghi ngờ tung tin sai lệch về chính sách đối ngoại quốc gia đã gợi nhắc lại cuộc khủng hoảng liên quan đến Đại học Fulbright vào năm 2024.
Vào thời điểm đó, kênh truyền hình Quốc phòng của Quân đội cũng từng đơn phương công kích một biểu tượng trong quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ, đẩy ông Tô Lâm vào một thế cờ ngoại giao hết sức khó xử khi công du Hoa kỳ.
Theo dõi sát sao diễn biến của chiến dịch “thông tin bẩn” lần này theo mốc thời gian tại Houston, bang Texas, người ta có thể thấy rõ một kịch bản phát tán hết sức bài bản và đầy ẩn ý.
Vào lúc hơn 14 giờ ngày 14 /3/2026, tài khoản mạng xã hội có tên Fahad Naim đã đưa tin đầu tiên. Chỉ hai tiếng sau, một trang tin khác có tên AirwayBuzz, có vị trí tại tiểu bang Florida tiếp tục đăng tải chi tiết hơn.
Đến tối cùng ngày, có người đã đặt ra một câu hỏi dựa trên nguồn tin ban đầu, nghi ngờ về việc Việt Nam đổi viện trợ nhân đạo để lấy giấy phép của chính quyền Iran cho tàu chở dầu của mình đi qua eo biển Hormuz (!?).
Gần nửa đêm, một trang mạng xã hội đăng ký tại Việt Nam có tên Vietnam Real Estate dẫn lại thông tin viện trợ nhưng sử dụng hình ảnh hoàn toàn khác với những bức ảnh cắt ghép từ thời đại dịch Covid.19 mà nguồn tin đầu tiên sử dụng. Sáng ngày 15/3, trang truyền thông quân sự tiếp tục dẫn lại bản tin này.
Phản ứng trước làn sóng đó, Bộ Công an Việt Nam đã ngay lập tức yêu cầu mạng xã hội Facebook chặn hiển thị bài đăng. Đến ngày 16/3, tài khoản Fahad Naim chính thức xóa bài viết và đính chính rằng đây là thông tin giả mạo.
Mặc dù tài khoản khởi xướng đã lên tiếng đính chính, nhưng điểm đáng ngờ là tất cả các trang mạng khác, có trụ sở tại Việt Nam, bao gồm cả trang Vietnam Real Estate hoàn toàn không gỡ bỏ thông tin sai lệch này.
Sự nhiễu loạn này được đẩy lên cao trào khi vào ngày 17/3/2026, xuất hiện thông tin Trung Quốc sẽ tiến hành viện trợ nhân đạo cho Iran. Để 2 ngày sau đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam mới chính thức lên tiếng bác bỏ toàn bộ những đồn đoán.
Sự thiếu đồng nhất trong bộ máy điều hành của Ban lãnh đạo Ba Đình trong vụ việc vừa kể tại thời điểm nhạy cảm này phơi bày một thực trạng hết sức đáng quan ngại.
Trong bối cảnh chính trị nội bộ đầy biến động của những tháng đầu năm 2026, chiến dịch tin giả về vấn đề Iran có thể được diễn giải như một thông điệp cứng rắn của phe Quân đội nhằm khẳng định vị thế chiến lược của quốc gia.
Trận chiến không tiếng súng trên không gian mạng này chính là hồi chuông cảnh báo rõ ràng nhất về một giai đoạn bất ổn mới tại thượng tầng quyền lực Hà Nội trong kỷ nguyên mới.
Trà My – Thoibao.de










