Trong nội các 23 thành viên vừa được Quốc hội khóa XVI phê chuẩn, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ có ba phụ nữ: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan (tiếp tục nhiệm kỳ cũ) và tân Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lâm Thị Phương Thanh.
Ba bóng hồng giữa rừng nam giới quyền lực. Bà Trà giữ ghế Phó Thủ tướng, bà Lan “thâm niên” ở Bộ Y tế từ thời Bộ trưởng trước bị kỷ luật, bà Thanh là gương mặt mới từ Văn phòng Trung ương Đảng nhảy thẳng lên ghế Bộ trưởng.
Khi dân đang lo doanh nghiệp đóng cửa hàng loạt, giá cả leo thang, y tế giáo dục vẫn tồn tại bao vấn đề, thì ba nữ lãnh đạo này sẽ làm được gì khác biệt? Hay họ cũng chỉ là những “cái bóng” trong guồng máy đồng thuận 100%, nơi quyết định thực sự vẫn nằm ở những cuộc họp Bộ Chính trị kín cửa?
Ba gương mặt nữ nghe thì tiến bộ, nhưng thực chất chỉ là lớp sơn bóng loáng trên một cấu trúc quyền lực vẫn cực kỳ nam tính và bảo thủ. Nếu không có cơ chế thực sự trao quyền và trách nhiệm cho phụ nữ, thì “ba bóng hồng” này cũng chỉ là biểu tượng đẹp để khoe với quốc tế, chứ không phải động lực thay đổi thực sự cho đất nước.










