Hà Nội, ngày 8/4/2026 – Một lời mách nước “thân tình” đang lan truyền trong giới quan chức: Trước khi ngồi vào ghế nóng, hãy mau mau đặt trước một tờ giấy chứng nhận tâm thần. Đó chính là “bùa hộ mệnh” thần thánh mà cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
Bà Tiến – thầy thuốc nhân dân, tiến sĩ y khoa, người từng điều hành ngành y tế quốc gia – lúc đương chức khỏe như voi, minh mẫn ký duyệt hai dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức gây thất thoát hơn 803 tỷ đồng tiền ngân sách. Tiền của dân, tiền chữa bệnh cho người nghèo. Thế mà khi cáo trạng truy tố bung ra, bỗng dưng bà đã có sẵn “giấy tâm thần”. Lúc tham nhũng thì tỉnh táo lạ thường, lúc bị điều tra thì… mất năng lực nhận thức!
Đây không phải chuyện cá biệt mà là chiêu trò “ve sầu thoát xác” thời thượng. Người dân nghèo vay nợ lãi mẹ đẻ lãi con để chữa ung thư, nằm ghép bệnh viện công, trong khi lãnh đạo ngành y dùng tiền thất thoát mua “bùa hộ mệnh” từ Viện Pháp y Tâm thần. Nơi lẽ ra chữa bệnh cho dân lại biến thành xưởng sản xuất giấy miễn tù cho quan chức sa lưới.
Lúc cầm quyền, các vị sắc sảo, tham lam không giới hạn. Đến khi sa lưới, đột ngột “tâm thần nhẹ”. Càng nhiều quan chức có giấy tâm thần, càng chứng tỏ hệ thống đang điên đảo thật sự. Các vị lãnh đạo mới, nếu muốn “an toàn”, đừng quên mua sẵn bùa. Nhưng công lý không thể mãi bị mua chuộc bằng một tờ giấy giả tạo. Bao giờ những tấm bùa này bị thiêu rụi và trách nhiệm thật sự được trả về cho những kẻ đã biến giấc mơ y tế thành cơn ác mộng thất thoát?










