Báo Singapore hạ uy tín Tô Lâm, Đăng Tin Ông Ăn „Bò Dát Vàng“ Trước Hội Nghị Đối Thoại Shangri-La?

Đúng ngày 29/5/2026, ngay trước khi ông Tô Lâm bước lên bục phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, tờ báo uy tín Mothership của nước sở tại đã tung ra một bài viết gây rúng động dư luận. Trong phần giới thiệu nhân vật, họ không ngần ngại dành hẳn một mục với tiêu đề đầy khiêu khích: “Gold, beef, and salt” (Vàng, bò và muối).

Theo lăng kính của các nhà phân tích, đây tuyệt đối không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên của giới truyền thông quốc tế. Việc Mothership khơi lại scandal năm 2021, video ông Anh Rừng được đầu bếp Salt Bae đút món bò phủ vàng xa xỉ giữa bối cảnh đại dịch và chiến dịch đốt lò, là một đòn tâm lý chiến được tính toán chuẩn xác đến từng giây.

Tờ báo viết thẳng thừng rằng: Đây chính là lý do khiến ngay cả những người lười xem chính trị nhất thế giới cũng phải nhớ đến tên ông Tô Lâm.

Tại sao một cơ quan truyền thông Singapore lại muốn hạ bệ hình ảnh của nhà lãnh đạo Việt Nam ngay trước một hội nghị an ninh quốc tế lớn? Câu trả lời nằm ở phần sau của bài viết, khi Mothership lập tức chuyển hướng phân tích quyền lực tuyệt đối của ông khi nắm giữ cả hai ghế Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, cùng thế đứng „đu dây“ của Việt Nam giữa hai bờ đại dương Mỹ – Trung.

Đây là một thông điệp ngầm đầy tính răn đe từ các thế lực quốc tế: Chúng tôi biết rõ gót chân Achilles của ông. Bằng cách gợi lại vết nhơ „bò dát vàng“, họ đã tạo ra một áp lực vô hình, bẻ gãy sự tự tin của ông Tô Lâm ngay trước khi ông đối mặt với báo giới. Kết quả là gì? Một bài phát biểu „cà giật“ như đổ xăng E10 và sự lúng túng đến tội nghiệp của ông tại nghị trường Shangri-La sau đó. Tất cả đã nằm trong một kịch bản truyền thông được dàn dựng hoàn hảo!

Le Anh

https://www.facebook.com/le.anh.274642/posts/pfbid02n2LNYpVqkMhH1emcnpCYb1tXPBxGL8qw9dXkWRb4d9e66ze2GZLk2AJddUHAQbz9l