Một nghịch lý cay đắng đang hiển hiện trong lòng chế độ: Để bảo vệ toàn vẹn giang sơn trước ngoại xâm, Hội đồng Quốc phòng và An ninh chỉ cần vẻn vẹn 6 thành viên. Thế nhưng, để đấu với „giặc nội xâm“, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lại phình to kỷ lục với 19 vị ủy viên quyền lực. Một „đại quân“ hùng hậu quy tụ từ Công an, Quân đội đến Kiểm tra, Tư pháp do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trực tiếp cầm trịch, dường như đang dàn trận cho một cuộc chiến sinh tử. Ấy vậy mà, giặc tham nhũng chẳng những không run sợ, trái lại còn ung dung đục khoét và cười thầm trong bóng tối!
Sự thật trần trụi đằng sau bộ máy đồ sộ này là gì? Đó là khi số lượng ghế ngồi tăng lên, thì quy mô của những màn kịch che mắt thế gian cũng tỷ lệ thuận. Người ta đả kích, châm biếm sâu cay cái gọi là „thanh lọc“ khi mà chính những kẻ gác cổng cao cấp nhất lại liên tục xộ khám vì nhúng chàm.
Bản chất của cuộc chiến chống tham nhũng rình rang này thực chất đã bị biến tướng thành một công cụ thanh trừng phe cánh, triệt hạ đối thủ để độc chiếm đặc quyền. Trò chơi „Cáo già giữ chuồng gà“ lặp đi lặp lại khiến niềm tin của nhân dân hoàn toàn sụp đổ. Khi quyền lực không bị trói buộc bởi luật pháp mà bị thao túng bởi lợi ích nhóm, thì bộ máy càng „khủng“ chỉ càng làm cho giặc nội xâm thêm phần tinh vi, biến chiếc áo „công bộc“ thành tấm khiên bất khả xâm phạm để tiếp tục hút máu quốc gia!










