Siêu dự án Sông Hồng vừa phát đi một thông báo khiến toàn bộ giới chuyên môn lẫn người dân phải ngỡ ngàng: Chủ đầu tư muốn rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng xuống dưới 2,5 tháng! Giữa một đất nước mà thủ tục hành chính bò như sên, việc đền bù giải tỏa luôn là nỗi ám ảnh kéo dài hàng thập kỷ, thì con số 75 ngày này quả là một „kỳ tích“ mang tính viễn tưởng. Người ta tự hỏi, bằng phép thần thông nào mà hàng nghìn hộ dân dọc bờ sông sẽ dọn nhà, bàn giao đất đai ổn thỏa trong chớp mắt?
Sự thật đằng sau cái gọi là „đẩy nhanh tiến độ“ chính là một cuộc áp đặt thô bạo lên quyền lợi của người dân. 2,5 tháng không đủ để hoàn thành một quy trình kiểm đếm minh bạch, càng không đủ để xây dựng khu tái định cư ra hồn hay giải quyết sinh kế cho hàng vạn con người. Để đạt được tốc độ tên lửa ấy, chủ đầu tư và chính quyền địa phương chắc chắn sẽ phải dùng đến những biện pháp „gạt phăng dư luận“: Ép giá đền bù, dùng áp lực hành chính, và không loại trừ cả những biện pháp cưỡng chế rầm rộ lúc rạng đông.
Cái giá của một siêu dự án lung linh trên bản vẽ chính là nước mắt, là sự ly tán của những phận đời nghèo khổ bị hất cẳng ra khỏi mảnh đất tổ tiên để nhường chỗ cho các tập đoàn bất động sản phân lô bán nền.
https://www.facebook.com/share/p/1DR66XdUA8/










