Tướng Mai Hoàng phá án bằng „võ mồm“, camera nước bạn vả thẳng mặt

Một vở đại kịch „nhận vơ chiến công“ bẽ bàng vừa gọi tên Trung tướng Mai Hoàng – Giám đốc Công an TP.HCM! Sau vụ nổ súng kinh hoàng ngày 21/5, khi hai nghi phạm trốn sang nước bạn, chính cảnh sát Campuchia đã còng lưng truy xét, bao vây và trực tiếp bắt gọn chúng tại Sihanoukville. Ấy thế mà, ngay sau khi nhận bàn giao đối tượng, vị tướng quê Hưng Yên lập tức mở họp báo rình rang, nổ vang trời về „tinh thần mưu trí, sắc bén“ của 1.000 chiến sĩ tinh nhuệ Việt Nam truy bắt xuyên đêm. Thậm chí, chiều 27/5, một lễ thưởng nóng long trọng đã được tổ chức để vinh danh bản lĩnh Công an nhân dân đầy xúc động.

Sự thật trần trụi chỉ lộ ra khi mạng xã hội Campuchia đồng loạt xả kho hình ảnh, video chứng minh họ mới là bên đổ mồ hôi phá án. Vở kịch „Lý Thạch Sanh“ thời 4.0 lập tức bị bóc phốt ê chề trước bàn dân thiên hạ. Người ta đả kích cay nghiệt thói hám thành tích vô liêm sỉ, châm biếm sâu cay sự im lặng nhục nhã của vị tướng thân tín. 

Cay đắng thay, giữa thời đại internet vạn vật kết nối, camera nước bạn đã vả thẳng vào những tấm bằng khen vừa trao. Giờ đây, ông Hoàng chẳng thể áp dụng bài văn cũ: mời cảnh sát Campuchia lên phường uống trà, phạt 7,5 triệu và ép gỡ bài như cách vẫn hành hạ người dân trong nước. Khán giả cả thế giới đang cười rách mép, còn nhân vật chính thì ôm trọn nỗi nhục „nhận vơ“ xuyên quốc gia!

https://www.facebook.com/share/p/1B7mEbMoyL/