Sự thật về vụ 45 tài khoản: Bảo vệ bình yên hay bảo vệ sự độc tôn?

Trang fanpage Công an thành phố Huế vừa lập chiến công hiển hách: Đăng video răn đe 45 tài khoản vì tội… „thường xuyên tương tác“ với trang phản động. Ngay lập tức, „rạp xiếc mạng“ bùng nổ với hàng ngàn bình luận sắc lẹm. Dân mạng cay đắng hỏi nhau: „Nhiệm vụ chính của công an là bảo vệ ai?“, hay ngậm ngùi tự bịt miệng vì „muốn thắc mắc nhưng không có sẵn 7,5 củ“.

Khi bị dư luận cười chê, Công an Huế lập tức đăng đàn trách dân „chế giễu, vội vàng kết luận“. Thật khôi hài! Khi các anh dùng quyền lực để rình mò nốt „like“ và răn đe, các anh gọi đó là luật pháp. Nhưng khi dân dùng vũ khí duy nhất là sự mỉa mai để phản kháng, các anh lại giãy nảy đòi họ phải „suy ngẫm“.

Sự thật trần trụi: Không gian mạng đang bị biến thành nhà tù tư tưởng. Ở đó, ngón tay của dân chỉ được phép bấm „like“ cho phe chính thống, còn mọi sự tò mò, phản biện đều bị định giá bằng biên bản phạt tiền!

https://www.facebook.com/share/p/191unwMwdp/