Đằng sau lời hô hào của ông Tô Lâm: Kiểm soát thông tin và đàn áp tự do ngôn luận là bản chất của hệ thống

Một vở kịch trào phúng đỉnh cao vừa được hạ màn nhân ngày Báo chí Cách mạng, khi người đứng đầu hệ thống, ông Tô Lâm, dõng dạc yêu cầu báo chí phải „nói đúng sự thật, nói trúng vấn đề“. Nghe thật cao đẹp và đầy trách nhiệm! Khốn nỗi, sự thật trong một nền báo chí „định hướng“ vốn dĩ chỉ là một thứ đất sét được nhào nặn khéo léo theo ý chí của tầng lớp cai trị. Làm sao có thể nói đúng sự thật khi mọi dòng chữ phải phủ phục trước cái gọi là „bản lĩnh chính trị“, nơi mà trách nhiệm với Đảng luôn được đặt lên trên quyền lợi của nhân dân?

Sự thật của họ là gì? Là biến những chiếc tàu Trung Quốc hung hãn đâm chìm tàu cá ngư dân thành „tàu lạ“, biến chiếc xe cảnh sát giao thông truy đuổi đến chết người thành „xe đi phía sau“, và biến những tiếng khóc xé lòng của dân nghèo mất đất ở Thủ Thiêm, Gia Bình thành „sự đồng thuận cao“. 

Một nền báo chí đồng loạt câm lặng trước những sai phạm của quan chức nhưng lại vô cùng sắc bén khi ca ngợi, tô hồng chế độ. Nực cười thay, kẻ vừa ban phát mệnh lệnh „nói thật“ lại chính là người nắm trong tay bộ máy chuyên đàn áp, bỏ tù những tiếng nói phản biện độc lập của người dân. Khi một bàn tay bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận của công chúng, còn bàn tay kia giật dây cho hàng trăm tờ báo đồng thanh ca tụng, thì cái gọi là „sự thật“ chẳng qua chỉ là một sản phẩm tuyên truyền giả tạo, trơ trẽn đến nực cười!

https://www.facebook.com/share/p/1JHGruJ6DY/