Hà Nội và Bắc Ninh đẩy hàng trăm hộ dân vào cảnh vô gia cư vì cưỡng chế giải tỏa sai quy trình

Hà Nội và Bắc Ninh vừa ghi danh vào sách kỷ lục về sự hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng với một công thức không thể „ưu việt“ hơn: san phẳng trước, lo hậu sự sau. Khi người dân còn chưa biết đồng tiền đền bù tròn méo ra sao, khu tái định cư nằm ở mảnh đất cắm dùi nào, thì tiếng gầm rú của xe ủi đã vang lên, biến những tổ ấm mưu sinh thành đống gạch vụn chỉ sau một đêm.

Sự châm biếm lên đến đỉnh điểm khi các quan chức hai địa phương hân hoan báo cáo về „tiến độ thần tốc“ của các dự án nghìn tỷ, trong khi những chủ nhân thực sự của mảnh đất bỗng chốc trở thành những kẻ vô gia cư trên chính quê hương mình. Thật là một quy trình ngược đời đầy tính „nhân văn“: đẩy người dân vào cảnh màn trời chiếu đất trước rồi mới từ tốn ngồi lại bàn chuyện an sinh! Bản chất của sự thật trần trụi này là sự chà đạp thô bạo lên quyền lợi cốt lõi của người dân để phục vụ cho tư duy nhiệm kỳ và lợi ích của các nhóm đầu tư.

Cái giá của những bản quy hoạch hiện đại, bóng bẩy trên giấy tờ chính là những tiếng khóc nghẹn ngào của dân đen dưới gầm xe xúc. Khi chính quyền xem nhẹ luật pháp và đẩy dân vào đường cùng, mọi lời hoa mỹ về „đô thị văn minh“ chỉ là những trò hề lố bịch.

https://www.facebook.com/share/p/1H8nrEgPKa/