Nguyễn Minh Triết ở lại trung ương đoàn chỉ là bước đệm

Quyết định để ông Nguyễn Minh Triết tiếp tục ngồi lại chiếc ghế Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khiến dư luận không khỏi bật cười trước những màn „ủ mưu“ đầy kịch tính trên chính trường. Nhìn bề ngoài, việc giữ nguyên nhân sự này trông có vẻ như một sự dậm chân tại chỗ mờ nhạt.

 Nhưng trong mê cung quyền lực, ai cũng hiểu rằng „đứng yên“ không phải là bất lực, mà là một bước lùi chiến lược, một khoảng lặng cần thiết để „tráng men“ lý lịch và chờ đợi một cơn gió đông phù hợp. Trung ương Đoàn xưa nay vốn là cái nôi quen thuộc, là bệ phóng êm ái mà các gia tộc chính trị ưu ái dành riêng để rèn giũa các hạt giống đỏ trước khi tung họ vào những canh bạc lớn hơn.

Việc bám trụ tại Trung ương Đoàn thực chất chỉ là một trạm dừng chân an toàn để né tránh các đợt thanh trừng phe phái gay gắt, chuẩn bị cho một cú nhảy vọt đưa dòng tộc trở lại trung tâm quyền lực. Chừng nào chiếc ghế công quyền vẫn được chuyền tay theo kiểu „cha truyền con nối“ dưới danh nghĩa cơ cấu, chừng đó người dân vẫn phải tiếp tục xem những vở kịch dọn đường đầy lộ liễu này!

https://www.facebook.com/share/v/1AkhMNbJZD/