Kịch tính trên bàn cờ quyền lực vừa tăng nhiệt khi Đại hội 14 mới bế mạc được vài tháng, ghế ngồi của các quan chức còn chưa kịp ấm, thì ngày 29/6, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã dõng dạc lệnh cho các bộ ngành bắt tay ngay vào quy hoạch cán bộ cấp chiến lược cho… Đại hội 15 tận năm 2031. Một hội chứng lo xa mang tầm thời đại đầy châm biếm, khi những lời hứa và chính sách của nhiệm kỳ này còn chưa đâu vào đâu, thì chiếc mâm bát của 5 năm sau đã được đem ra sắp đặt vô cùng sốt sắng.
Sự thật trần trụi phía sau sự hối hả này là gì? Ai cũng biết cái vòng tuần hoàn „quy hoạch – vào tù – quy hoạch lại“ đang diễn ra với tốc độ chóng mặt. Những quy trình ngặt nghèo, sàng lọc năm tầng bảy lượt rút cuộc vẫn chỉ là bộ lọc hỏng khi hàng loạt cán bộ chiến lược cứ dắt tay nhau vào lò vì tham nhũng nghìn tỷ.
Việc ông Nguyễn Duy Ngọc vội vã tạo nguồn từ bây giờ thực chất là để chuẩn bị một lượng „bột“ dồi dào, phòng hờ cho cuộc chiến đốt lò của phe Hưng Yên có thể làm trống ghế bất cứ lúc nào. Trong bối cảnh Tô Lâm đã thâu tóm quyền lực đỉnh cao, sự chuẩn bị sớm này phải chăng còn là bước dọn đường hoàn hảo để đưa các „thái tử đỏ“ danh gia vọng tộc vào bệ phóng kế vị?









