Quy hoạch Đô thị phải hỏi ý Bộ Công An trước khi phê duyệt

Hồ sơ dự án Luật Phát triển đô thị vừa được Bộ Tư pháp công khai để chuẩn bị thẩm định đang khiến dư luận ngỡ ngàng vì một quy định quyền lực. Dự thảo nêu rõ: “Quy hoạch tổng thể thành phố, điều chỉnh quy hoạch tổng thể thành phố phải lấy ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, và UBND cấp tỉnh liền kề, cộng đồng dân cư, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trước khi phê duyệt”.

Nhìn vào danh sách dài dằng dặc này, không khỏi giật mình khi thấy cơ quan quản lý an ninh, trật tự lại chễm chệ đứng đầu, nắm quyền sinh sát đối với diện mạo của cả một đô thị. Còn cộng đồng dân cư bị xếp khiêm tốn ở tận cuối hàng, như một thứ gia vị được thêm vào cho đủ quy trình. Hóa ra bây giờ làm quy hoạch, mở con đường, xây cái cầu cũng phải xin cái gật đầu của công an, cơ quan này chẳng khác nào ông vua của mọi lĩnh vực.

Phải chăng việc bắt buộc lấy ý kiến công an ngay từ khâu vẽ quy hoạch là để dọn đường trước cho lực lượng cưỡng chế đất sau này, khi các dự án thu hồi đất gặp phải sự phản kháng của người dân? Nếu cái gì cũng phải hỏi ý kiến công an, từ quản lý hành chính, định danh số, đăng ký xe, và giờ là vẽ bản đồ thành phố, thì không gian tự do của xã hội sẽ còn lại những gì. Rốt cuộc đất nước này là của ai và phục vụ cho ai?

https://www.facebook.com/share/p/1DG3CYt3ME/