Ông Đinh La Thăng và Đinh Mạnh Thắng có được về lo hậu sự cho cha?

Hôm 26.1.2018, cụ Đinh Văn Nhu đã đột ngột từ trần tại Hà Nội trong lúc cả 2 người con trai: ông Đinh La Thăng và Đinh Mạnh Thắng đang bị tạm giam và xét xử tại tòa.

 

Ông Đinh Mạnh Thắng (em trai ông Đinh La Thăng)

Tờ Đàn Chim Việt cho biết: “Theo chia sẻ của một nhà báo trên trang mạng xã hội, thì ông cụ thân sinh ra cựu Ủy viên bộ Chính Trị mất lúc 15h40 phút. Trước đó ông Thăng có được trại giam cho về nhìn mặt bố lần cuối. Ông được ở bên cha khoảng 1 giờ, sau khi ông đi, thì người cha qua đời“.

Nguồn: http://www.danchimviet.info/bo-ong-dinh-la-than-tu-tran/01/2018/8336/

—–

Đảng Nhà nước cũng cần thể hiện tính nhân đạo, nhân văn, đối với trường hợp ông Đinh La Thăng và Đinh Mạnh Thắng, khi bố hai ông vừa mất xong.

Theo tôi thì Đảng, Nhà nước nên cho ông Đinh La Thăng và Đinh Mạnh Thắng về nhìn mặt bậc sinh thành lần cuối, đồng thời lo đám tang cho cha chu đáo. Làm người ai cũng có hiếu, có trách nhiệm với cha, mẹ mình khi hữu sự. Đó cũng là truyền thống đạo lý của dân tộc ta từ xa xưa tới nay.

Cơ quan cơ quan an ninh sẽ giám sát hai ông. Ngoài ra thì bản án sơ thẩm vẫn chưa có hiệu lực pháp luật, ông Đinh Mạnh Thắng thì đang bị xét xử, và họ không phải là loại tội phạm nguy hiểm như giết người, cướp của, cố ý gây thương tích. Nên không cần thiết phải cách li họ trong trường hợp nghĩa tử, nghĩa tận, cũng như truyền thống đạo hiếu của người Việt Nam ta. Trong khi Bố ông Thăng cùng là lão thành cách mạng, có công với quốc gia dân tộc.

Điều 27 BLHS quy đinh. Mục đích của hình phạt là không chỉ nhằm trừng trị người phạm tội mà còn giáo dục họ trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống xã hội chủ nghĩa, ngăn ngừa họ phạm tội mới. Hình phạt còn nhằm giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm

(FB: LS Nguyễn Văn Quynh – bào chữa cho ông Trịnh Xuân Thanh)

https://www.facebook.com/nguyenvanquynh.nguyenvanquynh

—–

Chia sẻ của cô Ly Dinh, con gái ông Đinh La Thăng

( FB: https://www.facebook.com/huonglydinh/posts/10100217705578212 )  

Sức mạnh tinh thần

Ảnh chụp cách đây mới chỉ vài tháng khi con trai vẫn còn bên cạnh cùng ông chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo…

—–
Một người em từng cùng đồng hành với con trai cụ trên khắp nẻo đường Việt Nam thời gian tại Bộ Giao Thông vừa viết, thay lời người con trai lại công tác xa nhà…

KHÓC CHA

Cha ơi sao nỡ vội đi
Để ngày tiễn biệt phân ly thế này
Tình cha bể khổ công dày
Con chưa đền đáp một ngày bên cha
Khi còn trẻ con bôn ba
Nay xây thủy điện, mai đi công trình
Đất nước ngày một phồn vinh
Con không ngày nghỉ đinh ninh một lòng
Tận hiến tuổi trẻ long đong
Không hề toan tính so bì thiệt hơn

Lời cha “có chí thì nên”
Dám làm, dám chịu khắc ghi trong lòng
Khi thuận lợi, lúc sa cơ
Một lòng theo Đảng vinh quang Bác Hồ
Kiếp này con nợ ơn cha
Chữ hiếu đành để kiếp sau đáp đền.

Đêm qua con lại nằm mơ
Cha con sánh bước triền đê quê mình
Cha giăng gió, con chạy diều
Chăn trâu thổi sáo tránh xa bụi trần”

cụ Đinh Văn Nhu ( cha của ông Đinh La Thăng ) vừa mất chiều ngày 26/01/2018 tại Hà Nội.

Lê Anh – Thoibao.de (Tổng hợp) 

Lần đầu tiên Trịnh Xuân Thanh nói thẳng trước tòa: “Đấu tranh chống tham nhũng chứ không phải như một cuộc đấu đá, thanh trừng … Đây không phải cuộc đấu tố mà đây là phiên tòa”

Luật sư của Trịnh Xuân Thanh 'cãi tay đôi', ngắt lời chủ tọa

VỤ TRỊNH XUÂN THANH – MỘT PHIÊN TÒA LỊCH SỬ TỐ TỤNG

Luật sư Schlagenhauf kêu gọi Chính phủ Đức tiếp tục nỗ lực để trả tự do cho Trịnh Xuân Thanh

Nguyễn Phú Trọng và buổi Hội thảo Tự do Báo chí tại Berlin

Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh bị cảnh sát Liên bang Đức liệt vào hạng nguy hiểm như khủng bố?

——