Phó bí thư Phú Yên chạy xe áp sát máy bay đón con

Tối 6/7, mạng xã hội xôn xao với hình ảnh ông Lương Minh Sơn Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên đã điều xe biển xanh vào tận chân thang máy bay để chở mình cùng con và cháu đi từ TP.HCM về.

Bản tin được nhà báo Trương Châu Hữu Danh đưa lên Facebook cá nhân của ông như sau:

Sợ con gái đi bộ mỏi chân, đồng chí Lương Minh Sơn – Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Phú Yên đã điều xe số xanh chạy luôn vào sân bay, tới ngay cầu thang máy bay để rước con dù chỉ cần đi bộ 200 bước chân là tới sảnh đón

Theo đó, ngày Thứ Bảy tuần trước, tại sân bay Tuy Hòa, trên chuyến bay mang số hiệu VN1660 bay từ TP.HCM, khi máy bay vừa hạ cánh, chiếc xe ô tô biển số xanh 78A – 001.14 lập tức áp sát vào khu hạn chế (cầu thang máy bay).

Nhiều hành khách trên chuyến bay đã phải dừng lại để nhường đường cho một cô gái và một chú nhóc nhảy chân sáo ra xe. Đồng chí Sơn cũng đi cùng con và cháu mình.

Nhiều người dân bức xúc trước cảnh ăn trên ngồi trốc nên ghi lại hình ảnh gửi báo chí. Tuy nhiên, hàng loạt tờ báo đã gỡ bài ngay sau đó.

Không biết ông sẽ nêu gương cho đảng viên như thế nào khi có lối sống kệch cỡm, vi phạm 19 điều cấm và có dấu hiệu của 27 biểu hiện suy thoái.

Không biết cha con đồng chí Sơn sẽ dạy cháu bé ra sao, khi bé mới nứt mắt đã hưởng thành quả cách mạng.

Làm trọc phú đã đáng ghét, làm trọc phú đỏ, càng đáng phê phán hơn.”

Trả lời báo chí ông Sơn thừa nhận có điều xe ra đón mình, còn người con gái và đứa trẻ thì ông Sơn nói, thấy ở sân bay nên cho họ đi nhờ xe.

Tuy nhiên thông tin của nhà báo Trương Châu Hữu Danh cho thấy ông Sơn nói dối theo kiểu cả vú lấp miệng em.

Lãnh đạo sân bay Tuy Hòa khẳng định, họ cho xe số xanh vào chân máy bay để đón con ông Sơn.

Và chúng tôi có 2 đoạn phỏng vấn ông Sơn.

1/ Trả lời thằng em tên Hải của tui, ông Sơn nói người đi cùng ông là con dâu!

2/ Trả lời thằng em tôi tên Việt Đình, ông Sơn nói cô gái và đứa bé ông không hề quen biết. Thấy trời nắng ông cho đi nhờ xe!

Con gái ông là Trưởng khoa ở Đại học Phú Yên, cách trả lời (1) có thể hiểu ông muốn “đá” qua con dâu để giữ uy tín cho con gái.” – nhà báo Trương Châu Hữu Danh nhận định.

Trả lời báo trong nước ông Lương Minh Sơn nói: “Tôi đi công tác có chế độ, có hồ sơ có giấy tờ. Tôi là Phó Bí thư Tỉnh ủy theo chế độ công vụ tôi được xe đưa đón, còn sân bay cấp giấy ra vào chứ có phải thích vào là vào đâu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên cũng nhấn mạnh rằng, không biết người đưa thông tin này lên mạng xã hội là có ý đồ gì. Ngày 7/7 ông sẽ đề nghị công an vào cuộc làm rõ, đồng thời sẽ xem xét để khởi kiện.

Tôi là người quá biết về sử dụng tài sản công nhà nước, tôi mà người ta còn viết như thế không biết ý đồ, mục đích gì” – ông Sơn bức xúc nói.

Việc đưa xe vào tận khu vực hạn chế đón người nhà của cán bộ, trước đây dư luận cũng lùm xùm chuyện tương tự liên quan đến vợ con của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Sau đó ông Tuấn Anh đã phải viết thư đăng báo công khai xin lỗi dư luận cũng như xin lỗi lãnh đạo các cấp.

Tuy nhiên Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng vẫn cho rằng xin lỗi như vậy quá muộn: “Sự việc diễn ra ngày 4-1, đến ngày 8-1 bộ trưởng Bộ Công thương mới có văn bản xin lỗi công khai là hơi chậm, thậm chí quá chậm, đáng nhẽ với tinh thần cầu thị thì phải xin lỗi ngay. Dư luận rất bức xúc mấy ngày qua, nhưng đến giờ bộ trưởng mới xin lỗi thì dư luận đã trôi đi rất xa rồi.

Có thể nói sau một hồi chống chế không được mới xin lỗi vì lúc đầu nói là đón con, sau đó lại đưa ra văn bản với lý do khác, câu chuyện đã có sự thay đổi với nhiều thái cực khác nhau. Việc xin lỗi vì vậy đã muộn.” Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nêu ý kiến.

Phó bí thư Phú Yên chạy xe áp sát máy bay đón con
Nhà báo Trương Châu Hữu Danh trước biệt phủ của ông phó bí thư Luong Minh Sơn

Về sự kiện đón con cháu ở sân bay của Phó bí thư Phú Yên Lương Minh Sơn, nhà báo Nguyễn Tiến Tường có bài bình luận mang tựa đề:

Ơi anh cóc trộp sông Cầu!

Anh đi Sài Gòn khám bệnh về, bằng tiền của dân, đến sân bay còn 75m, anh cố công điều xe xanh náo loạn phi trường để oai hơn dân. Một đoạn đường ngắn ngủn, anh không tự lê cái nhân cách của anh đi nổi mà phải hè bao nhiêu thuộc cấp dẹp lối để ưu tiên. Như vậy là anh bất hiếu!

Anh viện dẫn quy định của Chính phủ nói rằng anh được quyền. Thưa anh cóc trộp, chuyến đi của anh không phải là công cán và cửa máy bay không phải nơi công tác. Khi anh kẹo kem người khác lên, đó lại càng là hành vi dân sự.

Thân làm quan chưa tận trung báo quốc, đụng chuyện nhỏ, níu cả Chính phủ xuống để be đỡ cho mình tức là anh bất trung!

Việc của cá nhân anh, báo Ngày Nay gọi anh chất vấn, anh kêu họ liên hệ Sở TTTT và công an để được phúc đáp, nghĩa là anh mặc định cả hệ thống lưu vực sông Cầu phục vụ anh. Người ta ăn lương dân để phục vụ dân, chứ không phải làm sai nha cho anh. Thân làm lãnh đạo, gây chuyện lôi cấp dưới ra hốt, tức là anh bất nghĩa!

Chưa! Con cháu nhà anh, anh rà đít xe ngang cửa máy bay để đón. Báo hỏi, anh nói con dâu. Báo Dân Việt hỏi lại, anh bảo người lạ anh cho đi nhờ. Làm cha làm ông, đụng một chuyện nhỏ phủi luôn huyết thống, như vậy là anh vô đạo.

Làm sai thì nhận, thánh nhân cũng có lúc sai huống hồ anh. Đằng này anh cãi chày cãi cối, xong lại quy kết động cơ người khác. Như vậy là anh bất minh!

Làm một con người mà vô đạo, bất hiếu, bất trung, bất nghĩa, bất minh, anh nên im lặng mà ra sông Cầu tắm rửa gột phèn đi anh, đừng cố nữa. Anh có quyền im lặng, lời nói của anh sẽ làm bằng chứng chống lại anh trước zăn minh nhơn loại !

Ơi anh cóc trộp sông Cầu

Tự nhiên đội ghế lên đầu, zui ghê !

Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Covid-19: Công nhân VN ở Guinea Xích Đạo kêu cứu

>>> GIẢI OAN CHO MỘT ĐẤT NƯỚC DÂN OAN (Nguyễn Gia Kiểng)

>>> Việt Nam: Chủ Nghĩa Xã Hội và tệ nạn “buôn người”

Kasse animation 7.8.2023