Ăn cắp nghìn tỷ, Thứ trưởng công an ra tù sớm – Đấu tranh cho nhân quyền, Phú Trọng cho nhốt tới ngàn thu

Link Video: https://youtu.be/LWOIOtQAl5A

Hai cựu quan chức cấp cao ngành Công an Việt Nam trong một vụ án lớn, vừa được công bố mãn hạn tù, đó là các ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành.

Hôm 31/8/2021, báo chí đưa tin tại một cuộc họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2021 nhân dịp Quốc khánh 2/9 của Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng cho biết hai cựu thứ trưởng Bộ Công an là ông Trần Việt Tân và ông Bùi Văn Thành đã chấp hành xong án phạt tù, không thuộc phạm nhân đặc xá dịp 2-9 năm nay.

Trước đây, ngày 13/6/2019, Tòa an Nhân dân cấp cao ở Hà Nội đã tuyên y án sơ thẩm đối với hai quan chức cựu thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân với lần lượt là 30 và 36 tháng tù cùng về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng“.

Cùng là bị cáo trong vụ án này, ông Phan Văn Anh Vũ bị HĐXX cấp phúc thẩm tuyên án y án 15 năm tù, tổng hình phạt chung là 30 năm tù; Phan Hữu Tuấn, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (Bộ Công an), bị tuyên 4 năm tù, tổng hợp hình phạt là 11 năm tù.

Những sai phạm của hai cựu quan chức cấp cao thuộc ngành Công an đều được Tòa án kết luận liên quan vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ ‘nhôm’) thâu tóm nhà đất công sản, trong đó ông Vũ đã bị kết án với hình phạt nhiều năm tù qua nhiều phiên xử khác sau.

Hôm 31/8, một số nhà quan sát thời sự, chính trị Việt Nam chia sẻ với BBC News Tiếng Việt quan điểm riêng của mình về diễn biến này, cũng như nhân dịp này bình luận về cuộc chiến ‘củi lửa, đốt lò’ do nhà nước và đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và được Tổng Bí thư đảng ông Nguyễn Phú Trọng trực tiếp chỉ đạo.

Ảnh: Hai cựu thứ trưởng Công an Trần Việt Tân và ông Bùi Văn Thành bị bắt vì tham nhũng liên quan đến Vũ Nhôm

Từ Nha Trang, ông Võ Văn Tạo, nhà báo tự do nói với BBC:

Điều đáng nói là vụ án Vũ “nhôm” có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây thất thoát rất lớn tài sản quốc gia, làm xói mòn lòng tin của nhân dân với chế độ. Tôi cho rằng, nếu không có sự giúp sức của hai ông thứ trưởng công an, ông Vũ “nhôm” không thể gây án với mức độ nghiêm trọng như vậy. Nhưng tòa án chỉ kết án rất nhẹ nhàng với hai ông đó, chỉ theo tội danh “thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”.

Từ lâu, công chúng đã biết khá rõ tệ nạn hư hỏng trong cán bộ đảng viên cấp cao, nhất là trong ngành công an. Nhưng cơ quan điều tra của Bộ Công an không điều tra về dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ như trường hợp của nguyên tổng cục phó Tổng cục Tình báo Bộ Công an Nguyễn Duy Linh.”

Do đó, phải chăng có sự ưu ái, nhẹ tay với hai ông, và như thế pháp luật chưa được thi hành nghiêm túc, công bằng, thỏa đáng.” Nhà báo Võ Văn Tạo nêu ý kiến.

Còn từ Geneva, Thụy Sỹ, ông Đặng Xương Hùng, nguyên Phó Vụ trưởng Bộ Ngoại giao, đưa ra nhận xét với BBC:

Điều đặc biệt ở đây theo tôi là hai ông cựu Thứ trưởng Bộ Công an đã ‘chấp hành xong án tù’ chứ không phải được ân xá giảm án tù. Và dư luận cũng có thể nghĩ rằng thường thì quan chức cấp cao mà phạm tội thì tội phải nặng nề lắm, nhưng chỉ bị xử phạt tù ít vậy và nếu là dân thường phạm tội và phạm tội tương tự thì sao?”

Còn về công cuộc ‘đốt lò, củi lửa’ chống tham nhũng do ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo, tôi cho rằng ông đã chủ trì, dẫn dắt với ý định có phần chủ quan, hay phải nói đúng hơn là có bề ảo tưởng, ấy là qua đó sẽ làm trong sạch đội ngũ lãnh đạo, cán bộ lãnh đạo trong bộ máy của đảng, chính quyền.”

Dường như có ‘nể nang, nhẹ tay’ hay ‘bên trọng, bên khinh’ ở đây, ngầm cho các cựu quan chức cấp cao khác trong bộ máy của đảng và chính quyền mà đang chịu án tù một tia hy vọng rằng nhà nước và đảng ‘vẫn nhẹ tay’ hơn với quan chức.”

Từ những câu hỏi được đặt ra như trên, liệu có thể công cuộc chống tham nhũng của ông TBT Nguyễn Phú Trọng nặng về khẩu hiệu hơn là thực chất?”

Phải chăng ‘củi lửa, đốt lò’ chỉ nặng về đấu đá phe phái nội bộ nào đó, mà nếu ‘cùng phe cánh’ sẽ có sự châm chước, nhẹ tay, trong lúc lãnh đạo nắm vững tâm lý của nhiều người dân, những người không phải lúc nào cũng có thông tin đầy đủ, mà vẫn cho rằng ‘có chống còn hơn không’, cứ cho củi vào lò còn hơn là để lò lạnh,” ông Đặng Xương Hùng nói.

Ảnh: hàng loạt tướng quân đội và công an tham nhũng bị bắt trong giai đoạn gần đây

Nhà báo tự do Võ Văn Tạo nói:

Theo thông lệ hằng năm, cứ nhân dịp lễ Quốc khánh Mùng 2 tháng 9 và Tết Nguyên đán tại Việt Nam, Chủ tịch nước lại ra quyết định đặc xá cho các tù nhân đã chấp hành án được một thời gian nhất định theo luật định, được trại giam và Hội đồng xét đặc xá nhận xét ‘cải tạo tốt’… dịp này cũng vậy.

Thật bất công và đáng buồn khi những người lên tiếng tranh đấu cho tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội của đất nước, những “tù nhân lương tâm”, hay còn gọi là chính trị phạm – thực chất là những người tâm huyết với dân với nước, có công chứ không phải có tội, chưa được giảm án hay ‘đặc xá’ như hàng nghìn tù thường phạm.”

Tờ Tuổi Trẻ viết về điểm này: “Đợt đặc xá dịp Quốc khánh 2021 không xét đặc xá với phạm nhân bị kết án phạt tù về tội phản bội Tổ quốc, tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, tội gián điệp, tội xâm phạm an ninh lãnh thổ, tội bạo loạn…”

TÌNH TRẠNG NGUY CẤP CỦA TRẦN HUỲNH DUY THỨC

Thông tin mới nhất từ gia đình sau khi anh Thức gọi điện thoại về nhà hôm 30-07-2021.

Sau một tháng rưỡi từ lần gọi về giữa tháng 6, anh Thức được điện thoại về nhà. Gia đình thật mừng và giải tỏa được căng thẳng khi nhận được cuộc điện thoại này vì đáng lẽ anh đã phải được gọi về từ lâu rồi.

Anh gọi về cho hai cô con gái của mình. Qua điện thoại, mặc dù anh không nói, nhưng vẫn nhận ra được sự mệt mỏi, ít sức lực, thở dốc qua giọng nói.

Sau khi hỏi thăm gia đình, anh Thức cho biết tình trạng của Anh.

TỪ MÉP CÕI CHẾT TRỞ VỀ

Anh Thức cho biết hiện giờ người anh toàn xương, không biết là bao nhiêu ký nữa. Cũng từ lâu rồi, anh từ chối khám sức khỏe, chỉ tự đo huyết áp thôi. Anh nói gần một tháng rưỡi trước [vào giữa tháng 6] anh cân được 55kg, giờ chắc dưới xa mức đó. Y tế trại kêu anh khám, nếu cần thì nhập viện nhưng anh đã không đồng ý, đưa anh nước truyền dịch, anh cũng không đồng ý.

Ngày 20/6, anh phải lết, không chống gậy đi được vì vùng thắt lưng yếu nên anh không đứng vững, cái lưng cứ bị ngả nghiêng.

Sáng 24/6, thắt lưng anh yếu tới mức đang nằm không thể nhấc lưng lên ngồi dậy được, anh phải xoay úp mặt xuống, dùng cả hai tay, hai chân nhấc cong người lên thì mới ngồi lên được.

Vào đêm 25/6, rạng 26/6, anh Thức thấy tường trần sụp đổ và người anh như bay lên lơ lửng, kéo theo những hơi sức cuối cùng khỏi cơ thể. Anh nói với các con: “Ba cầu nguyện để ra đi thanh thản và mê man tới 2h30 khuya thì ba tỉnh lại và biết mình vẫn còn sống”.

Vừa thoát qua cửa tử thì hai ngày sau đó, vào chiều 28/6, anh Thức lại bị ngã trong lúc anh vịn tường, ráng đứng lên lấy đồ móc trên cao vì thắt lưng không giữ được, làm lưng ngã về phía sau, kéo cả người đổ xuống, may là không phải vì choáng mà ngã nên anh vẫn ý thức được mà lách cái đầu ra ngoài, do đó chỉ có vai, tay và lưng bên phải của anh bị cà vào tường làm trầy xước.

Ảnh: một số phụ nữ là tù nhân lương tâm bị bắt trong giai đoạn gần đây, trong đó nổi bật có Nguyễn Thúy Hạnh, Phạm Đoan Trang và Cấn Thị Thêu

Vì vách tường phòng giam gồ ghề và nhiều gai nhọn như rạp chiếu phim, anh miêu tả như vậy.

Anh trong tình trạng cực kỳ xấu, tính mạng thì đếm từng ngày mà còn phải chịu cái nóng như đổ lửa.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁI CHẾT CỦA ANH THỨC VÌ SỰ COI THƯỜNG PHÁP LUẬT CỦA HỌ

Tới ngày 2/7 anh Thức không còn lết được nữa nên phải nhờ người cõng. Tới buổi chiều cùng ngày hôm đó thì phó giám thị Ngô Ký Trí gặp anh, khuyên anh ăn để giữ gìn tính mạng và nói là trại rất lo lắng và không muốn nhìn thấy tình trạng của anh xấu đi mỗi ngày như vậy và trại vẫn luôn luôn quan tâm sức khỏe chăm sóc cho anh, nhưng anh vẫn không ăn. Anh nói với hai con gái:

BA KHẲNG ĐỊNH ĐÃ TUYÊN BỐ TUYỆT THỰC TRÍ MẠNG VÀ BA KHÔNG LẤY TÍNH MẠNG CỦA MÌNH RA ĐÙA. TỚI LÚC NÀY BA KHÔNG CÒN CHẤP NHẬN Ở TÙ VÔ LÝ NỮA, HOẶC GIẢI THOÁT HOẶC SIÊU THOÁT, BA ĐÃ SẴN SÀNG CHẾT ĐỂ BỪNG LÊN NHỮNG NGUỒN SÁNG MẠNH MẼ DẪN TỚI CÁCH MẠNG ÁNH SÁNG. TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁI CHẾT NÀY VÌ SỰ COI THƯỜNG PHÁP LUẬT CỦA HỌ. TRẠI GIAM SỐ 6 KHÔNG LIÊN QUAN TỚI TRÁCH NHIỆM NÀY.”

Đến sáng 5/7 thì phó giám thị Thái Phong Thủy gặp anh Thức cũng khuyên anh và nói như phó giám thị Trí, anh cũng trả lời và nói như anh đã nói phó giám thị Trí. Hôm đó thì anh nói không ra hơi nữa. Anh nói với hai con: “Ba thấu hiểu cảm giác của những người sắp chết đói như thế nào, hẳn họ chỉ muốn Bề trên rước họ đi thật nhanh.”

Bích Ngọc – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vạch mặt chiêu trò “ném đá giấu tay” của báo Nhân Dân nhắm vào Thoibao.de

>>> Quân đội “lo từ A đến Z” và những kỹ thuật tuyên truyền chính trị kinh điển

>>> Đẩy Nhị Lê lên “võ đài” – Nguyễn Phú Trọng dồn dân vào cửa tử

Tặng quà hũ tro cốt, Phạm Minh Chính ngụ ý điều gì?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023