Ông Hoàng Dũng phủ nhận việc cắt ghép lời nói của Đại tá Đinh Văn Nơi

Link Video: https://youtu.be/ZdG1B3zZY2c

Báo chí Nhà nước Việt Nam hôm 5-10 đồng loạt đăng tải các bài báo khá giống nhau cho rằng đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tá Đinh Văn Nơi và một cựu bí thư tỉnh này hôm 3/10, đã bị cắt ghép và quy kết ông Hoàng Dũng – một trong những người sáng lập Phong trào Con đường Việt Nam là người phát tán lên mạng.

Tuy nhiên mới đây ông Hoàng Dũng đã công khai phủ nhận điều này.

Trong khi dư luận trong nước khá phấn khích và tỏ thái độ ủng hộ giọng điệu nghĩa khí của Đại tá Đinh Văn Nơi trong đoạn ghi âm, thái độ của ông Nơi là từ chối cho công an mang súng ra trấn át dân thoát khỏi TpHCM về quê tránh dịch, thậm chí họ còn tỏ vẻ thích câu chửi thề đúng chất giọng miền Nam của ông Nơi.

“– Tụi em biết chuyện đó rồi. Tụi em sẽ viết công văn báo cáo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, chớ tự dưng bỏ dân mình sao được. Mẹ…! Toàn người già, con nít, rồi phụ nữ mang thai,… chạy xe mấy chục, mấy trăm cây số, về, bỏ ở đó, ngủ ngoài mưa, ngoài nắng, cả đêm…

Nhiều thứ làm tụi tui quạu, muốn đập bàn luôn chớ không phải chuyện đơn giản. Có điều ổng cứ phát biểu, kêu công an, quân đội xách súng đạn ra. Tui không làm đó… ổng làm gì tui.

Tui nói với anh. Đem súng đạn này nọ ra hả?.. Tui …tui ra lệnh không cho thằng nào được quyền trấn áp dân. Đ.M thằng nào giỏi thì ra đó làm đi chớ dân người ta về quê có con mẹ… gì đâu. Mình có cả hệ thống y tế, đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, quản lý chặt chẽ về y tế là tốt rồi.

Địa phương nào yếu thì mình huy động người, anh em công an, quân đội, y tế tập trung xuống tiếp đón. Có gì đâu, áp lực trong vòng năm, mười ngày là hết thôi, chứ không lẽ năm này sang năm nọ sao mà sao dữ vậy. Trời đất ơi, ổng cứ lên báo, không cho về, ổng ngăn đầu này, ổng cản đầu kia, sáng giờ ổng chửi tui tan nát hết trơn… Kệ mẹ nó! Tới đâu hay tới đó, chớ không lẽ bỏ sao được.” Đó là trích đoạn cuộc nói chuyện của Đại tá Đinh Văn Nơi về cách ông bất tuân chỉ đạo của lãnh đạo cấp tỉnh, cấp TƯ bắt ông phải cho lính đàn áp và ngăn chặn người dân trở về quê nhà.

Giọng của Đại tá Đinh Văn Nơi cũng chê trách về công tác an sinh xã hội của TPHCM bỏ đói dân, để cho dân bạo loạn… và là nguyên nhân để người dân bỏ thành phố về quê.

Ảnh: báo Lao động cho rằng ông Hoàng Văn Dũng, chủ FB Hoàng Dũng đứng sau clip ghi âm cuộc nói chuyện của Đại tá Đinh Văn Nơi với Thiếu tướng Bùi Bé Tư

Cho đến nay báo chí dưới quyền của Ban Tuyên giáo vẫn chưa đưa ra đoạn ghi âm “thực sự” để chứng minh cho đoạn âm thanh mà người dân đưa lên Facebook là cắt ghép.

Tuy nhiên, hôm 6-10 (giờ Việt Nam) trên trang Facebook cá nhân ông Dũng phủ nhận đã làm chuyện này:

Cũng có một vài anh chị hỏi có cắt ghép không. Mình trả lời là không. Ít nhất là về phía mình. Mình đã chứng minh bằng video phát trực tiếp quay đoạn file ghi âm có trong tin nhắn đó. Có thế nào mình phát như thế.

Cắt ghép hình ảnh để giỡn nhau cho vui thì mình đã từng làm nhiều. Nhưng mình chưa từng cắt ghép cái gì với mục đích để hại người khác. Nhất là cắt ghép chỉnh sửa video, âm thanh thì mình chịu. Món này mình không có phương tiện cũng như trình độ để làm.”- ông Dũng viết sau khi đăng tải tin nhắn Messenger của ai đó gửi cho ông đoạn ghi âm này.

Có người còn bảo thằng Hoàng Dũng nó tung file ghi âm ra là nó tiêu diệt anh Nơi rồi. Người nào có suy nghĩ này tức là người đó ủng hộ sự tồn tại của độc tài cộng sản nè.

Anh Nơi đang là đảng viên đảng cộng sản, sinh năm 1976, tương lai còn rất rộng mở. Nếu anh ấy là một người thực sự tốt, anh ấy sẽ rất vui khi ra khỏi đảng cộng sản và dân sẽ đưa anh trở lại chính trường 5, 10 năm tới, khi cộng sản không còn độc tài.

Còn nếu anh ấy là một người xấu, ảnh sẽ không bị ra khỏi đội ngũ bởi cộng sản làm một tập thể của một lũ người xấu xa tàn ác mà. Nếu anh Nơi xấu, mình tiêu diệt anh Nơi thì tốt quá chứ sao.

Xin lưu ý là đến giờ này anh Nơi vẫn chưa có một câu nào phủ nhận nội dung cuộc điện thoại nhé. Và người nói chuyện cùng anh cũng chưa một báo nào dám nói đó là ai, mặc dù họ đều biết đích xác đó là ai. Tất cả chỉ tập trung bảo vệ tay Nguyễn Thanh Bình.

Vì sao? Mấu chốt nằm ở đó! Những gì anh Nơi làm, anh ấy đều đã báo cáo Bộ Công an. Thứ trưởng Bộ Công an đã đồng ý về mặt chủ trương của anh Nơi. Chỉ còn Bình.

Ảnh: báo chí Việt nam xác định FB Hoàng Dũng là nơi đầu tiên phát đi đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của Đại tá Đinh Văn Nơi, tuy nhiên ông Hoàng Dũng nói rằng một nguồn tin trong nước đã gửi cho ông đoạn ghi âm này

Chi tiết đắt giá là Bình đòi mang quân đội, công an, súng đạn ra để chặn dân lại, không cho người dân An Giang trở về nhà của mình. Đó là một kẻ độc ác. Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch UBND tỉnh An Giang!

Anh Nơi không nghe lời Bình là điều dễ hiểu vì hệ thống quản lý khác nhau. Bình là bên chính quyền, Nơi là Công an. Nơi chỉ nghe Bí thư tỉnh thôi. Bí thư to nhất. Trong cuộc nói chuyện, rõ ràng Nơi và Bình đối lập nhau về quan điểm đón hay không đón dân về. Quan điểm của Nơi là đón vì dân là người nuôi Nơi cùng đồng bọn. Đây là suy nghĩ và lời nói của Nơi, anh ấy đã từng nói ra như thế trước đó, công khai.

Bình thì đại diện cho tư tưởng bọn độc tài cộng sản. Coi dân như con thú, sẵn sàng trấn áp, bắn giết. Có chuồng không cho về.

Một chi tiết rất quan trọng là Đại tá Đinh Văn Nơi đã khẳng định Hồ Chí Minh không ai lo cho dân cả, nói cái miệng không hà, bỏ chết bờ chết bụi. Người ta có cái ăn cái mặc thì ai đi dzề đây làm cái gì? Câu nói này, nếu không phải là của Đinh Văn Nơi mà là Đinh Thường Dân, sẽ bay ngay 7,5 triệu. Phải không ạ?

Cuộc hội thoại nó cũng cho thấy chủ trương của mỗi tỉnh một phách trong phương cách chống dịch, chống dân. Ngay trong mỗi tỉnh, phương cách chống dịch, chống dân hay đón dân cũng khác nhau.

Đấy là lý do để Tuyên giáo và Công an loạn hết cả lên, chỉ vì một cuộc điện thoại. Cũng may, nhờ cuộc điện thoại này mà người dân nhiều tỉnh được về nhà, không phải núp bóng lợn nữa.” Ông Hoàng Dũng đưa ra nhận định.

Ảnh: ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Ai là người cắt ghép đoạn ghi âm của ông Nơi?

Cực kỳ lạ và … hấp dẫn vụ “cắt ghép” các file ghi âm cuộc nói chuyện của Đại tá Đinh Văn Nơi” – đó là lời bình luận của cựu thiếu tá an ninh Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm)

Cái “cực kỳ lạ” ở đây là từ sự “tài ba” của … “đối tượng xấu” nào đó, cho tới sự kém cỏi, lúng túng đến độ không thể giải thích nổi của chính quyền An Giang trong vụ việc được gọi là “cắt ghép file ghi âm đại tá Đinh Văn Nơi”. Còn “hấp dẫn” là từ đây thấy nổi lên những bí ẩn đằng sau nó.

Ban thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã rất nhanh chóng “khẳng định” thông tin trên file ghi âm đó là “cắt ghép, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ”.

Tuy nhiên phía báo chí cũng không dám trích ra vài câu, và phân tích biểu hiện “cắt ghép” nó ra sao.

Vì thế, mà độc giả không biết một chút chi tiết nào trong nội dung cuộc nói chuyện, làm sao phán xét đúng sai.

Trước hết, phải khẳng định rằng, qua nhiều báo cho biết, đoạn clip ghi âm không phải là tiếng nói của người khác, hoặc dùng phần mềm để giả giọng, mà chính là của ông Nơi và vị “cựu Bí thư”.

Vấn đề chỉ là nó bị “cắt ghép” thôi, tức là lấy đoạn ghi âm này ghép với (những) đoạn ghi âm khác, tạo nên một cuộc nói chuyện bình thường. Làm được vậy, “đánh lừa” được người nghe, thì quả là kỳ tài.

Thêm nữa, dễ hiểu là để ghi âm “trộm” được một cuộc điện thoại của một đại tá giám đốc công an là vô cùng khó. Nếu ghi trực tiếp qua hệ thống điện thoại thì phải có trình độ công nghệ rất cao, còn ghi âm bên ngoài, thì phải đặt máy nghe trộm trong phòng một trong hai nhân vật trên, khi họ nói chuyện ở chế độ speaker/mở loa.

Người ta đoán rằng, có thể do chính phía công an làm việc này (cuộc gọi giữa một đương, một cựu CA, đề cập cả một thứ trưởng CA với lời khen ngợi), với mục đích nhắm vào ông chủ tịch tỉnh và đề cao CA. Hoặc do phía muốn nhắm vào ông Nơi đã thực hiện. Hoặc do tổ chức đảng địa phương, muốn “lấy điểm”, để dân “hạ nhiệt” giữa tình hình dịch bệnh căng thẳng, v.v..

Cũng cần phải nhắc tới một yếu tố góp phần cho câu chuyện thêm hấp dẫn trên mạng, là về nhân vật chính, Đại tá Nơi. Trong thời gian gần đây, ông khá nổi tiếng về nhiều mặt, điển hình là vụ có kẻ dùng 20 tỉ đồng để “bứng ghế” ông đi.” Ông Nguyễn Hữu Vinh đưa ra giả thiết.

Lan Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Những ai phải chịu trách nhiệm cho hàng ngàn tỷ đồng lãng phí vì xét nghiệm?

>>> Nhìn thẳng vào sự thật: Không thể đi theo đường cũ

>>> Hết ngược Bắc, lại xuôi Nam…

“Bát súp chan mưa trên đèo Hải Vân”


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023