Nổ kho đạn ở Gia Lai đặt câu hỏi về năng lực quản lý vũ khí của quân đội Việt Nam

Link Video: https://youtu.be/edN74guk0zY

Sớm ngày 2/2 (mùng 2 Tết), kho K870 thuộc Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), tại huyện la Grai, tỉnh Gia Lai, bất ngờ phát nổ, cột khói cao hàng chục mét.

Truyền thông Việt Nam đưa tin, có khoảng 10 hộ dân sống gần khu vực vụ nổ đã được chính quyền di dời, không có thương vong.

Kênh 14 viết: “Thông tin ban đầu xác định, vụ cháy diễn ra với quy mô không lớn và người dân không có thiệt hại gì sau vụ việc.”

Trang này cũng cho rằng: “…thông tin ban đầu đây là một vụ cháy xảy ra tại khu vực kho quân khí. Nhiều lực lượng đã tiếp cận hiện trường để xử lý đám cháy và di dời người dân vùng lân cận ra khỏi địa bàn.”

Theo đó, hiện trường đang được phong tỏa nghiêm ngặt, người ngoài không thể tiếp cận. Tờ Người Lao động trích lời ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Ia Sao, huyện Ia Grai:

Có một số ít hộ dân ở dọc theo trục đường đã được sơ tán đến nơi an toàn. Rất may người dân không có ai bị thương. Bên trong kho thì chính quyền địa phương không tiếp cận được nên không rõ tình hình như thế nào.”

Trên trang Facebook của BBC News Tiếng Việt, hình ảnh vụ nổ này nhanh chóng thu hút trên 110 nghìn bạn đọc, và có hơn 5.500 lượt tương tác chỉ sau vài giờ đăng bài.

Có ý kiến hỏi “nhiều vụ xảy ra trong quân đội thuộc loại thông tin mật” nên việc này khó biết vì sao, và cũng có người bình luận, “phải kỷ luật mấy ông có trách nhiệm! Vì đây là tiền của nhân dân. Vô trách nhiệm quá“.

Ảnh: vụ nổ nhìn từ xa qua ảnh chụp video clip

Chính quyền cho biết vụ việc này đang được điều tra, theo trang Người Lao động.

Quản lý kho đạn dược thế nào?

Ngược dòng thời gian, có vẻ như các vụ “nổ kho đạn” ở Việt Nam những năm gần đây diễn ra không ít. Điều này đặt ra quan ngại về khả năng quản lý vũ khí, đạn dược của chính quyền.

28/6/2020, tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên bất ngờ xảy ra cháy lớn kèm tiếng nổ lớn. Báo Giao Thông cho biết: “Đây là doanh trại quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng quản lý nên họ có cơ quan điều tra riêng.”

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, khu vực này vốn được biết đến là kho đạn của quân đội, thời điểm xảy ra vụ việc họ nhìn thấy ngọn lửa và cột khói bốc cao hàng chục mét, thỉnh thoảng có tiếng nổ lớn với mùi thuốc súng phát ra khiến nhiều người hoang mang.

Đại diện lãnh đạo Công an thị xã Phổ Yên cũng cho biết, ngay khi nhận được thông tin vụ việc đơn vị đã triển khai lực lượng hỗ trợ bảo đảm ANTT, ATGT ở vòng ngoài.

Đây là doanh trại quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng quản lý nên họ có cơ quan điều tra riêng. Đêm qua, bản thân tôi muốn vào gần hiện trường để nắm bắt tình hình, hỗ trợ công tác chữa cháy mà cũng không được họ cho phép đi qua cổng nên chúng tôi không nắm được thông tin gì liên quan”, lãnh đạo Công an thị xã Phổ Yên nói.

10/1/2018 nổ kho đạn của Lữ đoàn tăng thiết giáp 273 đóng ở xã Kdang, huyện Đăk Đoa (Gia Lai), báo chí cũng viết là không có thiệt hại về người.

Theo công văn hỏa tốc ngày 11-1 của UBND tỉnh Gia Lai gửi các cơ quan chức năng, khoảng 22h ngày 10-1, tại kho đạn lữ đoàn tăng thiết giáp 273 xảy ra vụ nổ. Kho đạn này có 61 tấn đạn các loại.

Theo công văn hỏa tốc ngày 11-1 của UBND tỉnh Gia Lai gửi các cơ quan chức năng, khoảng 22h ngày 10-1, tại kho đạn lữ đoàn tăng thiết giáp 273 xảy ra vụ nổ. Kho đạn này có 61 tấn đạn các loại.

Ảnh: Ngọn lửa và cột khói bốc cao tại doanh trại quân đội đêm 28-6-2020 tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh cắt từ clip.

Khoảng 5 phút đầu chỉ có đạn nhọn nổ, sau đó nhiều tiếng nổ lớn kéo dài khoảng 20 phút, rồi cứ 5 phút lại có tiếng nổ. Đến khoảng 3h45 ngày 11-1, tiếng nổ mới chấm dứt.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Viết Phẩm – chủ tịch UBND huyện Đăk Đoa – cho biết kho chứa đạn của lữ đoàn tăng thiết giáp 273 dài 20m, rộng 7m, tựa lưng vào núi trọc, được bao bọc xung quanh bởi các ụ đất lớn, nên khi phát nổ không văng ra xa bên ngoài, nhờ vậy không gây thương vong.

Không chỉ xảy ra với bên quân đội, công an Việt Nam cũng góp phần vào danh sách này.

Trưa 5-8/2017 một vụ nổ lớn, đã xảy ra tại khu vực cất giữ tang vật vũ khí, vật liệu nổ của Công an tỉnh Hà Giang.

Tường thuật vụ này, Tuổi Trẻ viết: “Vị trí của kho cất giữ tang vật này nằm giáp ranh giữa phường Minh Khai, TP Hà Giang với xã Phù Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.”

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo UBND xã Phù Linh cho biết ông nghe thấy tiếng nổ rất lớn, người dân ở vị trí cách khu cất giữ tang vật vũ khí khoảng 10km vẫn có thể nghe thấy.

Sau tiếng nổ, người dân thấy cả một cột khói trắng bốc lên từ kho cất giữ tang vật vũ khí của Công an tỉnh.

Tiếng nổ rung chuyển cả một khu vực khiến nhiều người dân hoảng hốt, một lúc sau thì tôi nghe thấy tiếng xe công an, xe chữa cháy kéo còi hụ chạy vào khu vực cất giữ tang vật vũ khí”, vị lãnh đạo này nói.

Hồi 2013, có ít nhất 20 người thiệt mạng, 100 người bị thương trong vụ nổ tại Xí nghiệp 4 của Nhà máy Z121 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng), nơi chuyên sản xuất pháo hoa để phục vụ những ngày đại lễ.

Ảnh: Từ rất xa vẫn có thể nhìn thấy khói lửa bao trùm một vùng sau vụ nổ kho đạn của Lữ đoàn tăng thiết giáp 273

Các nguồn tin cho biết tai nạn xảy ra tại Xí nghiệp 4 của Nhà máy Z121 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng), nơi chuyên sản xuất pháo hoa để phục vụ những ngày đại lễ trong nước.

Nguyên nhân ban đầu được báo trong nước nói là do “thuốc nổ pháo hoa tự bốc cháy“.

Nơi xảy ra vụ nổ, dây chuyền sản xuất 17A của Xí nghiệp 4, là nơi làm việc của 300 công nhân, đa phần là nữ. Tuy nhiên vì hôm nay là ngày nghỉ nên ít người đi làm hơn bình thường, báo điện tử VnExpress cho biết.

Trang này dẫn lời ông Phí Xuân Trung, Chủ tịch xã Khải Xuân cho hay vụ nổ bắt đầu từ lúc 7h55 sáng, kéo theo liên tiếp những tiếng nổ hàng tiếng đồng hồ sau đó. Ông Trung cũng cho biết hàng nghìn người dân đang di tản khỏi khu vực bị cháy.

Những hình ảnh do người dân trong khu vực quay lại cho thấy vụ nổ đã gây ra cháy lớn.

Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Dương Đức Hòa, Tư lệnh Quân khu 2 đã tới hiện trường để “chỉ đạo cứu hộ và khống chế vụ nổ,” vốn kéo dài tới tận chiều ngày 12/10, trang tin VnExpress cho biết.

Thiếu tướng Lê Quang Đại, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ, người có mặt tại hiện trường vụ nổ, nói với VnExpress rằng hiện lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận kho thuốc pháo bị nổ mà mới chỉ ngăn cách được hai cụm kho gần đó để ngăn đám cháy lan rộng.

Ảnh: Vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Phú Thọ làm 23 người chết, 71 người bị thương

Ông Đại cũng cho biết do cơ chế cháy đặc thù của kho thuốc pháo, chỉ sau khi tiếng nổ đã dứt hơn một tiếng thì mới có thể tiến vào dập đám cháy.

Trang này cũng nói chánh văn phòng nhà máy Z121 cho biết đây là “tai nạn” và công ty đang tập trung giải quyết.

Theo ông Đại, có vài chục công nhân đang làm việc thời điểm phát nổ, nhưng phần lớn đã chạy thoát.

Chúng tôi vẫn chưa biết có bao nhiêu người mắc kẹt ở trong, nhưng có thể vẫn còn“, ông nói.

Một lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ nói vụ nổ xảy ra trong khi các công nhân đang tập trung viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu vực trung tâm của nhà máy nên “thương vong không nhiều“, VnExpress cho biết thêm.

Một đại diện Bệnh viện huyện Thanh Ba được VnExpress dẫn lời cho biết hiện có rất nhiều người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện, “chưa xác định được là bao nhiêu“, và “toàn bộ họ trong tình trạng bị thương nặng“.

Vị đại diện này cũng nói hiện đang có lo ngại rằng còn nhiều “nạn nhân nằm sâu trong vụ nổ“.

Trong khi đó, trang giaoduc.net nói “có nhiều người bị thương” và UBND tỉnh Phú Thọ đã cho triệu tập khẩn cấp các bác sỹ, y tá bệnh viện đang nghỉ ở nhà. Các bệnh viện trên địa bàn tỉnh cũng được thông báo sẵn sàng ứng phó.

Cũng trang này cho biết chính quyền tỉnh đã phong tỏa khu vực nằm trong bán kính 3km quanh hiện trường vụ nổ và các xe cấp cứu được nhìn thấy đang “lao nhanh từ hiện trường vụ nổ về bệnh viện“.

Dường như nhiều vụ nổ đều có đặc điểm chung, được báo chí Việt Nam nêu là không hoặc ít thiệt hại về người, báo chí không được tiếp cận hiện trường, các cơ quan chức năng đang khẩn trương vào cuộc.

Ảnh: Nhiều người được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng

Hoàng Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)


Triệu lời CẢM ƠN!

Hàng triệu người đã xem tin tức và các chương trình của chúng tôi. Ngày càng có nhiều người lựa chọn ủng hộ chúng tôi. Bởi vì cần có một tiếng nói độc lập, phản biện trên các phương tiện truyền thông cho Việt Nam.

Với sự ủng hộ của các bạn, sẽ giúp cho mọi người truy cập thoibao.de miễn phí. Bởi vì chúng tôi xem báo chí không chỉ là sản phẩm truyền thông, mà còn là hoạt động có ích cho cộng đồng.

Đã có hàng chục triệu lượt người mỗi tháng không phải trả bất kỳ khoản nào để xem tin tức trên thoibao.de, nhưng các bạn cũng biết, để có báo chí chất lượng thì chúng tôi phải đầu tư rất nhiều. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần sự hỗ trợ từ các bạn và người những ủng hộ.

1/ Qua Paypal, Visa, Mastercard, America Experess, Sepa Lastschrift: 

QR Code tài trợ:

2/ Qua chuyển khoản ngân hàng:

Tên tài khoản: Thoibao.de

IBAN: DE36 1005 0000 0190 636319

SWIFT: BELADEBE

Địa chỉ: Berliner Sparkasse, Ostseestr. 109, 10409 Berlin, Germany

Khi tài trợ hay chuyển khoản, các bạn ghi dòng chữ: Ủng hộ thoibao.de

Trân trọng cám ơn

Lê Trung Khoa – TBT Thoibao.de. E-Mail: [email protected]  Viber / WhatsApp / Telegram / Signal : +49 170 2363084


>>> Tập Cận Bình coi chừng phía sau lưng

>>> Năm Nhân Dần 2022: Lối thoát nào khỏi “vòng xoáy” tha hoá quyền lực?

>>> Thấy gì qua vụ án ở Cục lãnh sự : “Kiếm ăn trên xương máu đồng bào”

Tết với Thương phế binh Việt Nam Cộng Hoà và mong ước tuổi xế chiều


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT