Đụng đến công an thì dân luôn sai?!

 

Link Video: https://youtu.be/2SuR0t-hSRs

Mấy hôm nay, trên các trang mạng xã hội lan truyền một video clip cho thấy một người công an mặc sắc phục ‘đôi co’ với người dân hôm mùng một Tết dẫn đến xung đột và kết quả là người dân bị công an bắt đi.

Đến mùng năm Tết, báo chí Nhà nước loan tin người dân đó tên Liêu Phát Hùng bị khởi tối về hành vi “Chống người thi hành công vụ” và người công an tên Trần Văn Phồn, cán bộ Công an phường Cầu Ông Lãnh, lúc đó đang đi tuần tra địa bàn.

Trên mạng xã hội cũng đồng thời xuất hiện hình ảnh viên công an đang ngồi ăn, uống tại quán.

RFA gọi điện thoại về Công an phường Cầu Ông Lãnh thì được biết số máy này bị chặn theo yêu cầu chủ máy:

Viễn thông TP.HCM xin kính chào quý khách. Số điện thoại quý khách sử dụng hiện đang tạm khóa theo yêu cầu của chủ máy.”

Ngay khi video clip được lan truyền trên mạng xã hội, rất nhiều người dự đoán anh thanh niên sẽ bị bắt, thậm chí bị tù vì tội ‘dám phản ứng lại công an’.

Anh Phạm Minh Vũ, một Facebooker chia sẻ cảm nghĩ của mình với RFA vào sáng ngày 7 tháng 2:

Ngay từ mùng một Tết đã có nhiều người dự đoán là hai mẹ con trong clip sẽ bị khởi tố. Đúng y chang vậy. Năm ngày sau họ khởi tố. Đảng đang duy trì một lực lượng công an bao che cho cấp dưới để công an lộng hành trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Theo quan điểm của tôi, khi theo dõi sự việc trên clip đó thì rõ ràng anh công an đó có những phát ngôn và hành động không đúng chuẩn mực, nhưng công an quận 1 lại bao che gây bức xúc trong nhân dân.

Chưa nói đến chuyện anh công an đó đúng hay sai nhưng rõ ràng công an quận 1 dựng lên cậu chuyện anh này đi tuần tra mà rõ ràng anh công an tên Phồn này uống bia tại quán trước đó.

Đó là sự bất bình đẳng tồn tại trên đất nước Việt Nam này. Họ luôn tô vẽ hình ảnh công an trong sạch, vững mạnh. Cho dù sai cũng không chấp nhận thua. Họ quyết ăn thua đủ với nhân dân. Đấy là mị dân.”

Ảnh: viên Công an tên Phồn đang uống bia tại quán, tuy nhiên sau khi xảy ra vụ xô xát lại trở thành đang đi tuần tra

Anh Hoàng, một người dân Hà Nội nhận định:

Tôi thấy từ trước đến nay, tất cả những vụ có dính đến công an là họ bao biện hết. Công an có sai lè ra họ vẫn bênh vực nhau, không bao giờ nhận sai. Nếu thấy lố quá thì họ lái qua một chiều hướng khác chứ không bao giờ nhận lỗi. Đặc biệt như thế. Tôi thấy nó bất công!”

Chuyện công an bị tố đánh dân tới chết rồi vu cho họ tự tử hay vì lý do sức khỏe từng xảy ra nhiều lần ở Việt Nam.

Mới cuối năm 2021, một người đàn ông lớn tuổi ở ấp Mỹ An, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang tử vong sau khi bị đưa về đồn công an.

Phía chính quyền cho biết người này chết do bị đột quỵ, nhưng gia đình khẳng định là do bị đánh.

Trước đó, tháng 9 năm 2021, một người dân ở thôn 3, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng bị công an xã đánh đến chết, theo cáo buộc của người thân và những người dân chứng kiến sự việc.

Tuy nhiên, truyền thông Nhà nước chỉ cho biết người này chết sau khi được mời lên làm việc tại đồn công an xã.

Còn chuyện công an đánh dân rồi ngụy biện là ‘gạt tay trúng má’ đã từng xảy ra từ năm 2016.

Gần đây hơn là cuối tháng 11 năm 2021, một người mẹ đăng tải lên mạng xã hội đoạn video, trong đó bà tố cáo công an phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đánh đập con gái bà dã man sau khi trình báo tội phạm.

Hầu hết trong các trường hợp, lỗi đều thuộc về người dân.

Ảnh: Hình ảnh xô xát giữa Liêu Phát Hùng và công an tên Phồn xảy ra tại trung tâm TP.HCM.

Đó cũng là nhận định của anh Thiện, một người dân ở TP.HCM, sau khi xem clip liên quan vụ anh Liêu Phát Hùng:

Tôi thấy trong clip, người công an đó đã say và mất kiểm soát rồi. Điều đầu tiên tôi nhận thấy là người công an mặc sắc phục mà nhậu say sưa như thế là sai theo điều lệ công an.

Sau đó lại gây chuyện với người dân, áp đảo người dân kiểu như ‘tao là công an, mày làm gì được tao’. Khi anh công an xáp tới đẩy anh kia thì anh kia phòng vệ.

Qua việc đó tôi thấy, nếu ở một đất nước pháp trị thì người sai đầu tiên là anh công an. Còn đây, họ bao che và xảo biện là anh công an này đang đi làm nhiệm vụ.

Công an vi phạm hay thậm chí đánh người thì vẫn được bao che kiểu như ‘gạt tay trúng má’, ‘giơ chân hơi cao’…không biết bao nhiêu vụ rồi.

Không vụ nào giống vụ nào nhưng có một điểm chung là người dân luôn chịu thiệt thòi về mặt công lý.

Công an là lá chắn và thanh kiếm để bảo vệ chế độ nên ngành công an luôn được ưu tiên về mọi mặt. Cứ đụng tới công an là dân luôn sai.

Người dân sống thượng tôn pháp luật, ai sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nhưng người sai lại được bao che, người không sai lại bị xử ép. Người ta nói ‘công lý ở Việt Nam là diễn viên hài’ là như vậy!”

Công an Việt Nam được coi là một lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng và Nhà nước; là nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tuyệt đối trung thành với Đảng, luôn luôn ý thức “còn Đảng thì còn mình”.

Ảnh: xem đoạn video clip thấy viên công an say rượu nên dù tấn công người thanh niên nhưng vẫn bị anh thanh niên quật ngã dễ dàng

Khẩu hiệu “còn Đảng, còn mình” là một nguyên tắc lớn trong đạo đức cách mạng của ngành công an Việt Nam.

Trong bất cứ ‘cuộc chiến’ nào có mặt lực lượng công an, kể cả cuộc chiến chống dịch COVID-19 đòi hỏi toàn bộ các ngành, các cấp tham gia, thì ngành công an vẫn nhận được nhiều bằng khen nhất.

Hôm 11 tháng 10 năm 2021, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ký thay Thủ tướng một loạt quyết định tặng bằng khen cho những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, có đến 31/34 tổ chức được khen thưởng thuộc ngành công an; 24/33 cá nhân được khen thưởng là công an.

Cơ quan điều tra quân sự Quân khu V đã khởi tố bị can, tạm giam 3 quân nhân để điều tra vụ quân nhân tử vong ở Gia Lai.

Trước đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai có thông cáo báo chí thông tin về việc chiến sĩ Nguyễn Văn Thiên tại tiểu đoàn BB50, trung đoàn BB991, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tử vong sau khi tắm, “tự té ngã” ngày 29-11-2021.

Theo một cán bộ công tác tại Cơ quan điều tra hình sự khu vực 5 – Quân khu 5, sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan điều tra đã phát hiện những dấu hiệu nghi ngờ không phải do tự té ngã gây chấn thương. Qua giám định pháp y và quá trình điều tra thì xác định có dấu hiệu của tội “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người“.

Trước đó, thông cáo báo chí của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai thông tin: “Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai khẳng định hình ảnh vết bầm và vết mổ trên thi thể quân nhân Nguyễn Văn Thiên là do tự ngã, và vết mổ khám nghiệm tử thi tạo nên, không phải do xô xát, đánh nhau“.

Ảnh: quân nhân Nguyễn Văn Thiên đang khỏe mạnh tự nhiên tự ngã dẫn đến tử vong

Binh nhất Nguyễn Văn Thiên nhập ngũ ngày 10/02/2020, dự kiến còn khoảng một tháng nữa thì ra quân, tử vong trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Tiểu đoàn BB50, Trung đoàn BB991, BCHQS tỉnh Gia Lai.

Trả lời phỏng vấn BBC News Tiếng Việt ngày 2/12, chị Trần Thị Tuyền, chị họ Nguyễn Văn Thiên, nói:

Chuyện này hoàn toàn bất ngờ. Em Thiên còn gọi điện nói chuyện với người yêu, trước đó gọi cho mẹ bình thường, vài ngày nữa con nghỉ phép về chơi rồi lên lại làm thủ tục ra quân. Nhưng chưa kịp làm thì xảy ra chuyện rồi.”

Tối hôm đó em đi nhậu, bị đánh, nhưng hiện tại gia đình không có nhân chứng, bằng chứng nên không làm gì được hết.”

Truyền thông trong nước ngày 1/12 trích dẫn lời Đại tá Lê Tuấn Hiền, Phó bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy BCHQS tỉnh Gia Lai cho biết:

Thông tin trên mạng lan truyền rất nhanh với nội dung sai lệch, méo mó. Thực tế quân nhân trong Trung đoàn BB991 không có ai đưa hình ảnh anh Nguyễn Văn Thiên lên mạng. Trong khi vụ việc đã rất rõ, không có gì phải che giấu, khuất tất.”

Qua kết quả khám nghiệm tử thi, tôi khẳng định vết bầm là do té ngã, vết mổ là do khám nghiệm tử thi, không phải bị đánh. Giữa đồng chí Thiên và đồng đội không có mâu thuẫn với nhau. Các nội dung trong thông cáo báo chí là đúng sự thật,” ông Hiền nói thêm.

Thu Thuỷ – Thoibao.de (Tổng hợp)


Triệu lời CẢM ƠN!

Hàng triệu người đã xem tin tức và các chương trình của chúng tôi. Ngày càng có nhiều người lựa chọn ủng hộ chúng tôi. Bởi vì cần có một tiếng nói độc lập, phản biện trên các phương tiện truyền thông cho Việt Nam.

Với sự ủng hộ của các bạn, sẽ giúp cho mọi người truy cập thoibao.de miễn phí. Bởi vì chúng tôi xem báo chí không chỉ là sản phẩm truyền thông, mà còn là hoạt động có ích cho cộng đồng.

Đã có hàng chục triệu lượt người mỗi tháng không phải trả bất kỳ khoản nào để xem tin tức trên thoibao.de, nhưng các bạn cũng biết, để có báo chí chất lượng thì chúng tôi phải đầu tư rất nhiều. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần sự hỗ trợ từ các bạn và người những ủng hộ.

1/ Qua Paypal, Visa, Mastercard, America Experess, Sepa Lastschrift: 

QR Code tài trợ:

2/ Qua chuyển khoản ngân hàng:

Tên tài khoản: Thoibao.de

IBAN: DE36 1005 0000 0190 636319

SWIFT: BELADEBE

Địa chỉ: Berliner Sparkasse, Ostseestr. 109, 10409 Berlin, Germany

Khi tài trợ hay chuyển khoản, các bạn ghi dòng chữ: Ủng hộ thoibao.de

Trân trọng cám ơn

Lê Trung Khoa – TBT Thoibao.de. E-Mail: [email protected]  Viber / WhatsApp / Telegram / Signal : +49 170 2363084


>>> Người Việt tị nạn ở Thái Lan: chờ đợi mòn mỏi và khó khăn nhưng vẫn hơn ở quê nhà!

>>> 17 tháng 2 và lư hương, thế nào là chính trị?

>>> Việt Nam: Cao tốc Bắc – Nam ngổn ngang thách thức

Chủ tịch nước Việt Nam làm lễ Tịch điền ở Hà Nam với “trâu giả hổ”


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023