Chị Đại Thu biến Tôn Thất Thạnh thành “dê tế thần” thế nào? Trùm cuối Chủ tịch Phúc sắp gặp hạn?

Link Video: https://youtu.be/pZjKy88eTTA

Hiện nay một số người thạo tin đang xoáy và một nghi ngờ, đó là tại sao CDC Đà Nẵng bỏ tiền nhiều nhất để tậu kit test dỏm của Việt Á nhưng tại sao Bộ Công An chần chừ đến giờ mới cho người đến bắt. Mà lực lượng đến nhà Giám đốc CDC Đà Nẵng để bắt người là Công an Đà Nẵng chứ không phải Bộ Công An?

Đó là hai câu hỏi lớn. Nhiều nhà phân tích cho rằng, đã có đàm phán giữa trùm cuối và người đứng đầu CDC về thỏa thuận bắt giữ. Thà hy sinh một người để cứu nhiều người chứ không thể để bị bắt hết. Nhận xét này là có cơ sở, bởi vì theo một số nhà báo chuyên nắm tin mật ở hậu trường chính trị Việt Nam thì cuộc đàm phán giữa phía trùm cuối và giám đốc CDC Đà Nẵng là có thật. Điều này càng củng cố thêm sự phán đoán của một số người thạo tin là rất khả tín.

Ngày 20/6, báo chí nhà nước Cộng sản đưa tin, ông Tôn Thất Thạnh, 58 tuổi, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng, bị bắt với cáo buộc Tham ô tài sản. Tham gia vụ khám xét và bắt tạm giam có đại diện công an, Viện Kiểm sát thành phố tới nhà riêng của ông Tôn Thất Thạnh trên phố Lê Lợi, quận Hải Châu, đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Thạnh. Ông bị bắt về tội Tham ô tài sản, theo khoản 4, Điều 353 Bộ Luật Hình sự.

Hình: Bắt Tô Thất Thạnh

Cùng bị khởi tố về tội Tham ô tài sản, công an đã bắt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, 40 tuổi, Trưởng khoa Xét nghiệm CDC Đà Nẵng; cấm đi khỏi nơi cư trú với bà Lê Thị Kim Chi, 38 tuổi, nhân viên khoa Xét nghiệm CDC Đà Nẵng. Nhà chức trách đã khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can, thu giữ tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án.

Xưa nay ai cũng biết Đà Nẵng và Quảng Nam là sân nhà của ông Nguyễn Xuân Phúc. Mà đã là nhà thì chứa nhiều bí mật hơn những nơi khác. Không phải ngẫu nhiên mà Đà Nẵng xuất ngân sách nhiều nhất để nhét vào túi Việt Á.

Ông Tôn Thất Thạnh cùng các đồng phạm cũng là phạm tội như bao giám đốc CDC khác, cũng là móc nối với Công ty Việt Á nhằm tham ô số vật tư xét nghiệm Covid-19 được TP Đà Nẵng mua để phục vụ công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, bề ngoài là thế nhưng bản chất của Tôn Thất Thạnh không giống với những CDC khác.

Hình: Chị Đại Thu đứng cạnh chồng

Theo nguòn tin riêng chúng tôi có được thì các CDC khác là những nơi chịu sự sai khiến của Nguyễn Thanh Long. Tuy nhiên CDC Đà Nẵng thực chất không chịu sai khiến bởi Nguyễn Thanh Long mà là chịu sự sai khiến của một chị đại, chị đại này tuy không quyền chức gì nhưng tiếng nói lại mạnh hơn cả Nguyễn Thanh Long. Đó chính là bà Trần Thị Nguyệt Thu vợ của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Vấn đề bây giờ là làm sao chuyển hướng lời khai sang người đã ở tù mà cứu người chưa ở tù. Người mà Tôn Thất Thạnh nhắm tới là đổ lỗi cho Nguyễn Thanh Long là xong. Không biết phía chị đại có thỏa thuận với Nguyễn Thanh Long đang ở trong tù hay chưa? Nếu chưa thỏa thuận, rất có thể vụ án bị khui ra vì lời khai hai bên không hề khới nhau. Lúc đó trùm cuối mới xanh mặt.

Học đòi Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Xuân Phúc để người thân dấn quá sâu vào làm ăn mờ ám để trục lợi thì sẽ có cái kết không tốt. Ông Nguyễn Tấn Dũng tuy không bị truy tố nhưng vết nhơ về tham nhũng về việc để con gái lợi dụng danh tiếng của cha làm ăn thững thương vụ đầy tai tiếng dường như đấy không phải là bài học cho ông Nguyễn Xuân Phúc mà là tấm gương.

Ông Nguyễn Xuân Phúc có thể ít tham nhũng hơn Nguyễn Tấn Dũng, nhưng ở mảng để người thân lợi dụng danh tiếng thì ông Phúc tệ hơn. Cả con gái và vợ ông đều lợi dụng tên tuổi ông. Có thể ông Nguyễn Xuân Phúc không bị truy tố, nhưng uy tín thì sẽ xuống dốc thảm hại.

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> “Bùm”! Việt Á cho nổ Đà Nẵng, Phủ chủ tịch ở Hà Nội rung chuyển?

>>> Một chủ BOT bẩn đã “về gặp Bác”. Lại quên rủ Trương Quang Nghĩa và Nguyễn Văn Thể!

>>> Dính bẫy Trung Quốc, Phan Văn  Giang ẩn mình vì sợ lộ. Bao giờ Việt Á gõ cửa Phan Văn Giang?

Nuốt không trôi 10 tỷ của Nguyễn Đức Chung, phe Tô Lâm phải nhả?