Một đội tình nguyện viên quốc tế do người Anh dẫn đầu đã tấn công vị trí của Nga bằng tên lửa chống tăng Javelin trên chiến tuyến của Ukraine.

Biệt đội liều mạng, do cựu lính nhảy dù Daniel Burke chỉ huy, len lỏi vào vùng đất không người ở tỉnh Kherson bị chiếm đóng để thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa.

Đơn vị của họ, được gọi là Những thiên thần bóng tối, bắt đầu cuộc đột kích theo kiểu biệt kích sau khi quân từ Lữ đoàn 28 của Ukraine đưa cho họ một tên lửa bắn trị giá 80.000 bảng Anh.

Cảnh quay body cam được quay bởi võ sĩ người Anh Sam Newey – một sinh viên đến từ Birmingham chưa từng có kinh nghiệm quân sự – cho thấy đội bốn người leo lên sườn núi để bắn vũ khí dẫn đường do Hoa Kỳ sản xuất.

Anh đã cung cấp cho Ukraine khoảng 200 tên lửa Javelin có tầm bắn tối đa 2,5 km. Mỹ đã tặng thêm hàng ngàn.

The Sun đã gặp các tình nguyện viên tại boongke chỉ huy của họ trong một ngôi làng tiền tuyến bị đánh bom.

Người tình nguyện cấp cao nhất là cựu trung sĩ Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, Chris.

Những người khác bao gồm một bartender gốc Đức, cựu binh người Anh Mark Ayres, 49 tuổi, và một người đam mê súng ở Mỹ, Justin, 29 tuổi, người đã chiến đấu ở Afghanistan.

Burke thành lập các Thiên thần bóng tối để cung cấp viện trợ nhân đạo và cung cấp đào tạo y tế và quân sự.

Burke, 35 tuổi, đến từ Manchester, cho biết nhiệm vụ được thực hiện để cố gắng tìm xác chồng cũ của một người bạn cũng như năm tên lửa bên trong xe tải của anh ta.

Anh rời quân đội vào năm 2009, với cấp bậc binh nhì, sau khi phục vụ cùng tiểu đoàn nhảy dù tinh nhuệ đang chiến đấu ở miền nam Afghanistan.

Anh ấy đã làm việc như một thợ xây dựng cho đến năm 2017 khi vụ nổ ở Manchester Arena truyền cảm hứng cho anh ấy cầm vũ khí chống lại IS và anh ấy gia nhập nhóm YPG của người Kurd ở Syria.

Anh ta bị buộc tội chuẩn bị hành động khủng bố vào năm 2019 nhưng vụ án đã bị hủy bỏ khi các công tố viên nói rằng họ không có đủ bằng chứng.

Ba Thiên thần bóng tối khác cũng là đồng đội của YPG.

Họ bao gồm một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Zafer, 34 tuổi, cựu nhân viên cửa hàng bánh pizza người Pháp Azadi, 33 tuổi, và cựu binh Royal Green Jacket của Anh Mark Ayres, người đã phải ngồi tù sáu năm sau khi rời quân đội.

Vào ngày 9 tháng 6, một đội gồm sáu Thiên thần Bóng tối đã lái xe đến rìa vùng đất không người ở tỉnh Kherson với sự hộ tống của các chuyên gia trinh sát Ukraine, những người đã dẫn đầu một nhóm nòng cốt vượt qua các cuộc giám sát thân thiện cuối cùng trước khi tạm biệt họ.

Burke cho biết: “Khi chúng tôi lên đến sườn núi, chúng tôi có thể nhìn thấy xác người và chiếc xe tải đã bị người Nga bỏ qua.”

Sẽ là tự sát nếu xuống đó. Nhưng chúng tôi có thể thấy một chiếc xe bọc thép của Nga trong các ngôi nhà.”

Một tình nguyện viên phương Tây, yêu cầu giấu tên, chạm nhẹ vào ống kính tầm nhiệt của Javelin, ngay lập tức nhằm vào chiếc xe bọc thép BMP bị nghi ngờ.

Được đặt ở “cuộc tấn công hàng đầu“, tên lửa bắn lên trước khi lao xuống tháp pháo của xe Nga ở Oleksandrivka.

Các tình nguyện viên không thèm quan sát nó, chạy nhanh xuống vùng đất thấp trước khi leo trở lại nơi an toàn.

Thiếu tá Vadim, một tiểu đoàn trưởng Ukraine phụ trách 700 người, ca ngợi các tình nguyện viên, nói rằng họ là một động lực rất lớn về mặt tinh thần cho người của ông.

Các Thiên thần Bóng tối đang sử dụng tên lửa chống tăng Javelin, có tầm bắn 2,5 km

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Đầu mối bí hiểm, nếu khui ra thì sẽ kéo đổ “Tam trụ ăn đất” Sài Gòn. Ai đang bị nhắm đến?

>>> Cót két, cửa nhà tù mở toang. Màu áo “Juventus” đã đặt sẵn cho Nguyễn Thành Phong?

>>> Giá một năm giảm án hơn 8 tỷ đồng. Tô Lâm và Nguyễn Hòa Bình là bậc thầy về chiêu làm tiền?

Nguyễn Xuân Phúc ra oai phế bỏ “đứa con tinh thần” của ông Trọng?


Kasse animation 7.8.2023