Chủ tịch Quốc Hội Huệ Vương xem đạo đức cách mạng là “giẻ rách”. Ông Tổng nuôi đệ tử thất bại?

Link Video: https://youtu.be/-6qc5isanx8

Cho đến nay, người ta không tìm thấy con của ông Tổng bí thư được đi du học nước tư bản nào, và theo chúng tôi được viết, ông Tổng không cho con ông bị nhiễm nền giáo dục tư bản. Và cho đến nay, nhiều người đánh giá ông Tổng là người Cộng sản thuần khiết nhất, còn lại là miệng thì nói nền giáo dục Xã hội Chủ nghĩa ưu việt nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại.

Ông Nguyễn Tấn Dũng được xem là người tiên phong trong vấn đề chối bỏ nền giáo dục Xã hội Chủ nghĩa. Ông Dũng có 3 người con thì cả 3 đều đi du học Âu Mỹ. Ở Nhiệm kỳ Trung ương Đảng khóa 11 từ 2011-2016, ông Tổng thí thư Nguyễn Phú Trọng và ông thủ tướng khi đó là Nguyễn Tấn Dũng xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Không chỉ mâu thuẫn về vấn đề điều hành nền kinh tế đất nước mà còn mâu thuẫn về quan niệm đạo đức chuẩn mực cho người đảng viên.

Việc ông Nguyễn Tấn Dũng cho con cái du học Âu Mỹ lúc đó là sự thách thức rất lớn đối với trường phái bảo thủ trong Đảng mà người đại diện là ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.à sự đối đầu ấy dẫn đến cái kết không mấy tốt đẹp cho ông Nguyễn Tấn Dũng là đàn em của ông. Ông Dũng bị loại khỏi Bộ Chính Trị vì quá tuổi nhưng ông Nguyễn Phú Trọng lớn tuổi hơn thì lại vẫn tại vị. Ngoài ra hàng loạt đàn em của ông Nguyễn Tấn Dũng như Đinh La Thăng, Trần Bắc Hà vv… đã phải nhận hậu quả nặng nề.

Hình: Ông Vương Đình Huệ dạy người khác

Từ khi chiến thắng ông Dũng, ông Trọng mặc nhiên tự xem bản thân ông là bậc trưởng lão trong Đảng, vừa có quyền vừa có uy dạy dỗ toàn Đảng là phải giữ gìn đạo đức cách mạng. Hành động đưa con đi du học Âu Mỹ của ông Nguyễn Tấn Dũng dù không bị chỉ đích danh nhưng ông Trọng xem đấy là “suy thoái đạo đức”.

Ông Trọng thắng trên chính trường nhưng thua ở mặt tư tưởng. Dù có loại ông Dũng thì các quan chức cấp cao sau đó đua nhau cho con cái du học Âu Mỹ như nấm sau mưa. Phong trào noi gương ông Nguyễn Tấn Dũng về việc tị nạn giáo dục ngày một nở rộ, nến độ quan quận, quan phường nếu có đủ điều kiện thì cũng cho con cái tị nạn giáo dục sang các nước Phương Tây.

Phong trào này mạnh đến mức lan đến những người thân cận của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội được xem là “đệ tử ruột” của ông Tổng bí thư giờ cũng noi gương đối thủ chính trị ông Trọng trong vấn đề đưa con đi tị nạn chính trị sang Mỹ.

Những ngày qua, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh con gái ông chủ tịch Quốc hội Vương Hà My tốt nghiệp đại học tại một trường đại học thuộc loại đắc đỏ nhất nước Mỹ. Mỗi năm Vương Hà My tiêu tốn tiền học phí và tiền ăn ở tương đương với 10 năm tiền lương của ông bố.

Hình: Ông Vương Đình Huệ gặp các em học sinh

Hành động của ông Vương Đình Huệ chẳng khác nào vả vào mặt ông Tổng. Những tư tưởng, lối sống của người đảng viên theo tư tưởng bảo thủ của ông Tổng Bí Thư đã bị chính đệ tử gần gũi của ông vứt sọt rác.

Ngày 3 Tháng Chính, ông Vương Đình Huệ về Nghê An tham gia Lễ cắt băng khánh thành trường Trung học Phổ Thông Kỳ Sơn. Tại đây ông Huệ đã nói “chăm lo, giáo dục thật tốt cho các em là nền tảng bản chất, là “chìa khóa” để hướng tới tương lai, giải phóng con người khỏi nghèo nàn, lạc hậu, để có cuộc sống ấm no tự do hạnh phúc”. Đây thực sự là lời phát biểu rất đúng với tư tưởng bảo thủ của ông Tổng Trọng. Tuy nhiên, về hành động thì ông Huệ xem như đã chà đạp lên thứ tư tưởng cổ hũ đấy. Ông Huệ đã vọng Tây khi cho con gái đi du học Mỹ rất tốn kém.

Không biết ông Tổng có đặt vấn đề về tư tưởng của người kế thừa mà ông đang ưu ái hay không? Nếu ông Trọng vẫn ưu ái một đệ tử xem thưởng tư tưởng của ông như vậy thì xem như ông đã thất bại. Chọn người kế thừa đã “biến chất” theo cách nghĩ của ông.

Trân Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Đinh Văn Nơi “thích đùa với lửa”, không ngán cái giá phải trả như Nguyễn Bá Thanh?

>>> Đinh Văn Nơi bạo gan “vuốt râu hùm”, mới đến Quảng Ninh tuyên bố “không sợ trời”?

>>> Vin thành “chúa chổm”, Vượng “khè” mức lương 0 đồng nhưng lại “móc túi” tiền tỷ

Bà Đào Hồng Lan đã khiến được ông Thủ và làm ông Thủ “bối rối”?