Thành trì “bê tông mác cao” của Thủ tướng Chính cứng thế nào? Chấp Đinh Văn Nơi húc đầu vào?

Link Video: https://youtu.be/71LTiYWzVqs

Như thoibao.de đã nói về những sợi dây liên hệ của ông Thủ Chính với địa phương và Trung ương trong hồ sơ mật trước đây. Bây giờ, nhân dịp ông Đinh Văn Nơi được điều ra Quảng Ninh đánh án, Thoibao.de sẽ phân tích thêm những tình tiết mới xem khả năng Đinh Văn Nơi có làm được gì ông Thủ Chính hay không?

Hiện nay có nhiều đầu mối liên quan đến ông cựu bí thư tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011-2015 đang được Công an khai thác, trong đó có một vụ là chính Bộ Công an thụ lý và Công an Quảng Ninh đóng vai trò hỗ trợ, đó là vụ công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đấu giá vật tư y tế tại Bệnh Viện Nhi Quảng Ninh vào năm 2012. Và vụ án Phạm Hồng Hà, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hạ Long.

Hiện nay còn nhiều đầu mối liên quan đến ông cựu Bí thư tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011-2015 được Thanh Tra Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 Lê Minh Khái nắm rõ. Tuy nhiên, khi ông Phạm Minh Chính lên làm Thủ tướng, ông Chính đã kéo Lê Minh Khái về làm phó cho ông. Mục đích là để cho đóng băng những gì mà Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ trước đã nắm được.

Hình: Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính

Lẽ ra, nếu ông Trọng kéo ông Lê Minh Khái về Ủy ban Kiểm tra Trung ương ở đại hội 13 thì giờ đây những sai phạm của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011-2015 đã nằm trong tay ông Tổng. Tuy nhiên, ông Tổng đã không làm được điều đó mặc dù là ông Tổng đang rất mạnh.

Việc ông Tổng không kéo được Lê Minh Khái về Ban Bí thư của ông cũng có nguyên nhân của nó. Bởi ông Khái trưởng thành từ nhóm lợi ích Miền Nam, có quen biết với ông Ba Dũng thời ông Dũng còn làm Thủ tướng. Mặc dù nhiệm kỳ 2016-2021, ông Lê Minh Khái vừa là Tổng thanh tra Chính phủ vừa có chân trong Ban Bí thư của ông Tổng nhưng đến đại hội 13, ông Lê Minh Khái chọn về dưới trướng của Phạm Minh chính thay vì ở lại Ban bí thư phụ tá cho ông Tổng. Việc ông Khái về làm phó cho ông Thủ Chính cũng là cách ông Chính thừa hưởng được mối quan hệ từ thời ông Dũng để lại.

Như vậy, ông Lê Minh Khái về làm phó cho ông Phạm Minh Chính khiến ông Chính thêm một thành trì vững chắc. Những gì liên quan đến sai phạm của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011-2015 đã được ông Khái cho vào hộp đóng kín thì giờ đây ông Trọng muốn khui phải làm lại từ đầu.

Hình: Ông Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

Ông Nguyễn Phú Trọng có đến 2 công cụ để khui ra những gì liên quan đến lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011-2015, đó là Bộ Công an và Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Bộ Công an có Tô Lâm, và như mọi người đều biết, ông Tô Lâm đã điều một dũng tướng trong ngành Công an là Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh. Riêng ông Trần Cẩm Tú – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm Tra Trung ương lại là người đang hợp tác với ông Thủ Chính để liên minh tạo ra thế lực Hà Tĩnh – Thanh Hóa để nâng đỡ nhiều quan chức hai địa phương này về Trung ương. Như vậy, ông Trần Cẩm Tú có thể nhiệt tình cho ông Tổng điều tra những cá nhân khác nhưng ông sẽ không nhiệt tình trong nhiệm vụ điều tra ông Thủ tướng thời làm bí thư tỉnh Quảng Ninh.

Theo thông tin chúng tôi có được từ tài liệu mật, con số mà ông Chính lấy từ các doanh nghiệp nằm ở con số trung bình 30%. Có người cho rằng, kể từ khi lên làm Thủ tướng, ông Chính không gặp gỡ doanh nghiệp tràn làn nhưng bởi ông có lựa chọn. Đây là những đầu mối quan trọng để ông Đinh Văn Nơi khai thác. Tuy nhiên, ông Phạm Minh Chính rời ghế Bí thư Tỉnh đến nay đã 7 năm, thời gian khá lâu nên manh mối cũng phai đi rất nhiều. Đấy là cái khó cho ông Nơi.

Nếu muốn có thông tin hữu ích thì ông Nơi cần ông Lê Minh Khái hỗ trợ, tuy nhiên, hiện nay việc liên hệ với ông Lê Minh Khái để được hỗ trợi thì xem như “bất khả thi”. Thành trì của ông Thủ dựng lên đang rất vững chắc, vững như bê tông mác cao vậy. Câu hỏi là, liệu ông Đinh Văn Nơi có dám húc đầu vào hay không. Hãy chờ thì sẽ rõ.

Hình: Giám đốc Công an Quảng Ninh, Đinh Văn Nơi

Lê Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> “Già gân” Tổng đang gân, bao giờ ông “đứt gân”?

>>> Một cái bẫy ông Chính giăng ra cho Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế?

>>> Vượng Vin bí đường, chạy đâu cho thoát?

Huệ Vương lên Tổng, mệt đời anh Chính?