Lò Trọng táp lửa vào nhà Phạm Bình Minh. Còn cửa hậu nào cho ngài Phó Thủ tướng?

Link Video: https://youtu.be/qW2ILtlyCB0

Vụ chuyến bay giải cứu giờ phát tác đến sát sườn ông Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh ngày càng tiến tới án kỷ luật, chưa biết mức nào? Khiển trách hay thuyên chuyển? Ngày 26 Tháng Chín, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ do có những vi phạm trong việc tổ chức các chuyến bay “giải cứu”.

Được biết, tại kỳ họp thứ 20, diễn ra trong hai ngày 23 và 26 Tháng Chín, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên liên quan đến Vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Cá nhân được đưa lên thớt kỳ này có ông Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ với tội danh là thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hình: Lò đang đặt trước của nhà Phạm Bình Minh

Cũng theo cách kết luận quen thuộc của thuật đốt lò bấy lâu nay là họ kết luận rằng, hai cá nhân này đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; làm sai lệch chủ trương đúng đắn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước trong việc tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước khi dịch COVID-19 bùng phát; gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng.

Ông Tô Anh Dũng đã bị bắt giam hồi giữa Tháng Tư vừa qua. Còn lại ông Nguyễn Quang Linh thì đang chuẩn bị cho xộ khám. Nhiều người quan tâm nhân vật Nguyễn Quang Linh hơn Tô Anh Dũng, bởi Nguyễn Quang Linh là người sát cánh với Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh. Việc kỷ luật ông Nguyễn Quang Linh được xem là bước đệm để tiến tới xử lý ông Phạm Bình Minh.

Như vậy là xem như lò ông Trọng đã mang tới trước cửa nhà ông Phạm Bình Minh và châm lửa, hiện nay lửa táp vào cửa và không biết cửa nhà ông Phó Thủ tướng Họ Phạm Chống đỡ được bao lâu. Việc thoát cửa chính xem ra khó, có thể ông Phạm Bình Minh nên tìm cửa hậu mà trốn khỏi chiếc ghế mà ông đang ngồi. Phải biết rằng, ghế của ông là bước đệm để nhảy vào tứ trụ nên hiện nay có nhiều người đang rất thèm khát chiếc chế cuả ông. Nếu không giữ được thì nên buông chứ bám quá chặt thì rất có thể sẽ chuốc họa vào thân.

Hình: Ông Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc họp Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Hội nghị Trung ương 6 sắp tới hứa hẹn sẽ có một cuộc thay máu nhân sự, việc ông Trọng cho nhóm lò cháy bùng là cách để ông tạo chỗ trống và sếp nhân sự. Trong thế giới ngầm của hậu trường chính trị Đảng Cộng Sản hiện nay, người ta ngửi thấy sát khí khắp nơi. Phe phái giờ đây không phải một mà là rất nhiều. Có phe 5 Ủy viên Bộ Chính Trị, có phe một ủy viên Bộ Chính trị và một cựu ủy viên Bộ Chính trị, và có nhiều phe độc nhất một ủy viên Bộ Chính trị và nhiều Ủy viên Trung ương đảng.

Sẽ có kẻ thắng người bại, và rồi kẻ thắng lại chiến tiếp để giữ ghế đã đoạt lấy. Hiện nay ai cũng dính phốt tham nhũng nên việc ông Tổng bí thư cho điều tra rồi dùng nó như là công cụ triệt hạ xem ra đấy là loại vũ khí lợi hại nhất. Chỉ có quyền lớn như ông Trọng làm thế, còn quyền lực chưa tới, dùng cách này sẽ chuốc họa vào thân.

Trong tình hình rối ren như thế này, nếu không thể giữ ghế thì cáo bệnh rút lui có thể là cách hay nhất cho những ai biết né tránh tai họa. Ông Nguyễn Bá Thanh đã phải trả giá cho sự “cứng đầu” của ông, đối thủ ông thấy ông có vẻ “lì lợm”, là vật cản đường không chịu nhường bước thì họ sẽ ra tay. Đó là bài học không những cho ông Phạm Bình Minh và cho bất kỳ quan chức cộm cán nào.

Hình: Ghế ông Phạm Bình Minh ngày càng bấp bênh

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Phúc chủ tịch bị xem thường như “phó thường dân”, ai đã “sỉ nhục” ông?

>>> Tổng lên gân cổ hát nhưng hụt hơi, liệu sức khỏe ông Tổng “có chi mô”?

>>> Chủ tịch Phúc bị tước bỏ đặc quyền, liệu đây có phải là chuyến đi nước ngoài cuối cùng?

Tổng Trọng tung gọng kìm siết, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh rút hay bám? Bám cũng chẳng vẻ vang gì!