Tổng Trọng tung gọng kìm siết, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh rút hay bám? Bám cũng chẳng vẻ vang gì!

Link Video: https://youtu.be/7a3jWrUpV48

Ông Phạm Bình Minh là một trong những hạt giống đỏ nổi tiếng. Cha của ông từng là Ủy viên Bộ Chính Trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Nguyễn cơ Thạch. Về cuối sự nghiệp ông Nguyễn Cơ Thạch trở thành người thất sủng đối với thế lực chính trị đứng đầu Đảng Cộng Sản thời đó, và có vẻ như hiện nay ông Phạm Bình Minh đang dẫm lên vết xe đổ của cha mình.

Ông Nguyễn Cơ Thạch một thời lừng lẫy. Ông từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (tương đương Phó Thủ tướng Chính phủ), kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Nam. Tức là chức vụ mà Phạm Bình Minh nắm nhiệm kỳ 2016-2021 là ngang bằng với chức vụ mà cha của ông đã từng nắm.

Ngành ngoại giao là một ngành đòi hỏi phải có trình độ thực sự. Ông Nguyễn Cơ Thạch đảm nhận Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao được xem như ông là ngôi sao sáng về trình độ học vấn so với tầng lớp lãnh đạo trên ông. Và ông Phạm Bình Minh hiện nay cũng không là ngôi sao sáng nhưng so với ông Tổng Trọng có tư tưởng cổ hũ quanh quẩn những mớ lý thuyết Mác Lê vô giá trị thì xem như ông Phạm Bình Minh cũng có phần giống cha ông.

Hình: Ông Phạm Bình Minh sẽ là người thất sủng?

Ông Nguyễn Cơ Thạch nắm chứ bộ trưởng bộ ngoại giao từ năm 1980 đến 1991, trong lúc đất nước có nhiều biến động. Năm 1990, dưới thời ông Nguyễn Văn Linh là Tổng Bí Thư, ông Đỗ Mười là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (tức là thủ tướng) thì hai ông này đã đưa đất nước trở nên phụ thuộc vào Trung Quốc bằng hội nghị Thành Đô năm 1990. Ông Nguyễn Cơ Thạch bị loại là vì ông Chống đường lối ngoại giao thân Tà. Thực tế, ông Nguyễn Cơ Thạch bị thất sủng trong vẻ vang. Tuy nhiên, ngày nay ông Phạm Bình Minh đang là con người thất sủng mà là thất sủng dính vào tội tham ô của Cục lãnh sự do ông Quản lý, thật nhục nhã cho một Phó Thủ tướng Thường trực.

Có thể nói vụ Cục lãnh sự thực hiện hành động lùa gà trục lợi trên xương máu đồng bào bị mắc kẹt ở nước ngoài là hành động đáng xấu hổ vô cùng. Việc ông Tổng đang muốn kỷ luật ông Phạm Bình Minh là thích đáng, không ai thương tiếc cho một ông Phó Thủ tướng thường trực khong quản được những ban bệ trọng phạm vi trách nhiệm.

Hiện nay ông Phạm Bình Minh bị 2 sức ép, cả 2 người bị ông Trọng kỷ luật lần này đều là những người thân cận của ông trước đây và thân cận của ông hiện nay. Ông Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao là cấp phó cả ông Phạm Bình Minh thời ông làm Bộ trưởng. Còn ông Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ là người thân cận của ông Phạm Bình Minh hiện nay. Cả 2 ông này đều là thuộc hạ của ông Phạm Bình Minh.

Hình: Ông Nguyễn Cơ Thạch từng là người thất sủng nhưng thất sủng để lại tiếng thơm

Cả thuộc hạ lúc làm Bộ trưởng và thuộc hạ lúc làm Phó Thủ tướng thường trực đều dính chàm thì ông Phạm Bình Minh trong sạch được sao? Có thể nói, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho kỷ luật 2 nhân vật này như là 2 gọng kìm ông Tổng đang siết vào chiếc ghế Phó Thủ tướng thường trực của ông Phạm Bình Minh. Xem ra cơ hội ngồi lại ghế cho ông Phạm Bình Minh rất mong manh.

Có thể nói, cả ông Phạm Bình Binh và cha ông là cựu Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch đều là những con người thất sủng, nhưng khác nhau một người thất sủng để lại tiếng thơi người thì thất sủng để lại vết nhơ.

Không biết ông Phó Thủ Phạm Bình Minh rút hay bám, nếu bám thì có lẽ ông chỉ tìm kiếm lợi ích kinh tế chứ chẳng vẻ vang gì, bởi để cho cấp dưới trục lợi trên đầu trên cổ người dân đang mắc kẹt vì dịch thì đấy là vết nhơ khó rửa.

Trong Đảng Cộng Sản, ai cũng tham quyền cố vị và thiếu tự trọng. Tham quyền đến mức mờ mắt, đến mức bất chấp, thậm chí coi quyền lực còn hơn cả tính mạng. Có lẽ ông Phạm Bình Minh cũng không ngoại lệ, ông cố bám quyền lực dù cho bám thì cũng chẳng vẻ vang gì.

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng đang tung 2 gọng kìm vào ghế ông Phạm Bình Minh

Lê Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Phúc chủ tịch bị xem thường như “phó thường dân”, ai đã “sỉ nhục” ông?

>>> Tổng lên gân cổ hát nhưng hụt hơi, liệu sức khỏe ông Tổng “có chi mô”?

>>> Chủ tịch Phúc bị tước bỏ đặc quyền, liệu đây có phải là chuyến đi nước ngoài cuối cùng?

Không hạ thì sẽ bị hạ, Hai Nhật đang bị công dữ dội. Ông Tổng quyết hạ cánh miền Nam


Kasse animation 7.8.2023