Ông Tổng quyết bám đến “hơi thở cuối cùng”, ông Tổng lật kèo khối kẻ mang họa

Link Video: https://youtu.be/dq2D3qV0ucc

Trong quá khứ, đã có 2 lần ông Tổng lật kèo, đó là một lần với Đinh Thế Huynh và một lần với Trần Quốc Vượng. Lần nào những người này cũng kỳ vọng ông Tổng nghỉ ngơi để họ lên thay, tuy nhiên, cả hai đều phải vỡ mộng vì lời hứa ông Tổng không lớn bằng tham vọng quyền lực của ông, trong đó có Đinh Thế Huynh là người nhận hậu quả bi thảm nhất với căn bệnh bí hiểm làm ông phải rời chính trường.

Sau ông Đinh Thế Huynh và Trần Quốc Vượng, thì hiện nay số người đeo đuổi hy vọng trám vào ghế ông Tổng rất đông. Không kể những người địch thủ như Phạm Minh Chính, Nguyễn Xuân Phúc, thì người mà ông Tổng ưu ái có đến 2 người muốn trám vào ghế ông Tổng, đó là Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ. Một số nhà đánh giá cho rằng, những người được ông Tổng sủng ái không thể được cho là an toàn hơn những người được ông Tổng cho là đối thủ. Bài học Đinh Thế Huynh vẫn còn đó.

Theo như chúng tối được biết, ông Tổng bí thư nguyễn Phú Trọng đang muốn học theo những gì mà ông Tập Cận Bình đã và đang làm bên Trung Quốc. Ông Tập có chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” thì ông Trọng có chiến dịch đốt lò. Ông Tập có ý định nắm quyền trọn đời từ rất sớm thì ông Tổng cũng quyết nắm quyền trọn đời. Và cuối cùng, ông Tổng cũng đã từng thâu tóm 2 chức lớn vào tay như Tập Cận Bình trước khi thấy chức Chủ tịch nước không cóp giá trị gì và ông đã nhả nó ra cho ông Nguyễn Xuân Phúc ở Đại Hội 13.

Hình: Ông Đinh Thế Huynh từng là người thân cận ông Tổng

Vụ án Việt Á và chuyến bay giải cứu nổi lên kèm theo những màn đấun đá khốc liệt. Ông Tổng thấy đây là vũ khí tốt để làm suy yếu nhiều đối thủ chính trị và vì thế ông đã dùng hai vụ án này như là công cụ. Công cụ này đang tấn công vào Phạm Minh Chính và Nguyễn Xuân Phúc khiến hai nhân vật này suy yếu để giảm bớt đối thủ nhắm vào ghế. Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất để bảo vệ ngai vàng.

Ông Phạm Minh Chính đang nổi lên là trùm cuối, kẻ chủ mưu trong toàn bộ vụ án Việt Á, đã dùng cả nhiệm kỳ của Trưởng ban Tổ chức Trung ương để dày công nghiên cứu phân bổ chia ghế cho lãnh đạo cả 63 tỉnh, thành. Ở Trung ương, Chính toan tính dành ghế Bộ trưởng Quốc phòng cho Lương Cường, ghế Bộ trưởng Công an cho Nguyễn Đức Chung, cùng với chân rết ở tất cả các tỉnh thành, tạo thành sức mạnh vô địch đưa Chính thẳng tiến đến ghế Tổng Bí thư sau một nhiệm kỳ làm Thủ tướng. Tuy nhiên, ông bị khui vụ án xem như tham vọng của ông Thủ tướng bị chặn lại.

Giấc mộng đế vương của Phạm Minh Chính, ngay từ khi khởi thủy đã có rạn vỡ khi cánh tay phải Lương Cường không thể tiếp quản được ghế Bộ trưởng Quốc phòng, phải nhường lại cho kẻ tưởng như yếu thế hơn là Phan Văn Giang. Vào thời điểm đại hội đảng 13, tháng 1/2021, Khi Lương Cương đã là đại tướng, Bí thư Trung ương Đảng, thì Phan Văn Giang mới chỉ là thượng tướng, ủy viên trung ương đảng.

Hình: Ông Vương Đình Huệ

Còn cánh tay trái, số phận Nguyễn Đức Chung bị định đoạt ngay tức thời khi rập rình ghế Bộ trưởng Công an, cũng là chấm dứt những ngày vợ Chung đưa vợ Chính đi du hí vòng quanh Mỹ, Âu, vòng quanh quả đất. Tiếng là chiến hữu vào sinh ra tử, “anh còn thì chú còn”, nhưng Phạm Minh Chính bỏ mặc hoàn toàn Nguyễn Đức Chung bơ vơ kêu xin thảm thiết ở pháp đình;  để bảo toàn “đại nghiệp”.

Tuy bị khui đến như thế nhưng Phạm Minh Chính vẫn còn mạnh. Ông Trọng lấy lý do này mà tiếp tục chiến, bởi ông Tổng cho rằng, chỉ có ông mới đấu được với Chính mà quyết ngồi lại ghế đến hết nhiệm kỳ. Và cũng chính vì vụ án Việt Á và Chuyến Bay giải cứu mà ông Tổng có cớ ngồi hết nhiệm kỳ phục vụ cho tham vọng quyền lực của ông.

Hiện nay cả Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng đang cạn dần hy vọng. Tuy nhiên, cả hai chưa dám làm gì tỏ ra bực bội với ông Tổng, tỏ ra khó chịu với ông Tổng cũng là một nguy hiểm, nguy hiểm đó không khác gì mối nguy hiểm mà đối thủ của ông Tổng. Vậy nên, tình cảnh hiện nay rất khó cho Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng. Nếu để ông Tổng lật kèo, 2 người thân cận ông Tổng có thể sẽ mang họa.

Hình: Ông Võ Văn Thưởng

Trân Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Cú lật kèo của Thủ Phạm làm Tổng Trọng nuốt ngược cục tức. Trọng đấm thủ nhưng lại dính Phúc!

>>> Đi Nhật Về, ông Chủ tịch Phúc ngồi thớt hay ngồi ghế? Cửa hẹp sao thoát?

>>> Nguyễn Văn Thể học Chu Ngọc Anh hốt hụi chót trước khi vào lò?

Bị Chính “ngồi lên đầu”, Tô Đại quyết phò ông Tổng quật Thủ tướng?


Kasse animation 7.8.2023