Phạm Bình Minh “chơi dao” và bị “đứt tay”, số phận ngày một mong manh

Link Video: https://youtu.be/nsjCro-TPA8

Hồi giữa Tháng Tư, ông Tô Lâm đã cho bắt Tô Anh Dũng Thứ Trưởng Bộ Ngoại giao là khởi nguồn cho mũi điều tra nhắm vào ông Phạm Bình Minh. Và mới đây, cụ thể là ngày 27 Tháng Chín, Tô lâm đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Linh, trợ lý phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa cho biết hiện đang điều tra vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Như Thoibao.de đã phân tích, đây là 2 gọng kìm mà ông Tổng nhắm vào Phạm Bình Minh. Thực chất, Phạm Bình Minh là cánh tay đắc lực đối với ông Phạm Minh Chính, việc tấn công vào Phạm Bình Minh thì xem như ông Tổng đã dời lò đốt tới gần nhà ông Thủ tướng Chính hơn. Đấy là cái lợi cho ông Tổng bí thư, ngoài cái lợi cho ông Tổng thì chiến dịch gọng kìm này Tô Lâm cũng đang muốn trả đũa lại những gì mà Phạm Bình Minh đã ra tay với ông. Vậy câu hỏi đặt ra là, ông Phạm Bình Minh đã ra tay điều gì với ông Bộ trưởng Bộ Công an?

Hình: Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh

Như Thoibao.de đã nói trước đó, việc ông bị sự cố Tô Lâm ăn thịt bò dát vàng được cho là do bên Bộ ngoại giao dành cảnh lừa ông Bộ trưởng Bộ công an ngây thơ vào tròng. Thực tế thì bản thân ông Tô Lâm cũng khoái ăn những mói xa xỉ, nhưng ông Tô Lâm cho rằng, nếu không có những lời đề nghị và giới thiệu của các quan ngành ngoại giao thì ông đã không “xập bẫy”. Nói chung, phe của ông Phạm Bình Minh cho rằng ông Tô đại tướng đã “đổ thừa”, tuy nhiên ông Tô vẫn giữ quan niệm như thế.

Trong trò chơi chính trị thì những hành động ném đá giấu tay cứ như thật thật ảo ảo. Cũng có thể phía Bộ Ngoại Giao không có ý hại ông Tô Lâm, nhưng ông Tô Lâm thì vẫn giữ quan điểm “đổ thừa” không thay đổi thì những lãnh đạo bên Bộ Ngoại Giao phải khốn khổ, bởi ông Tô Lâm không những nắm bộ lớn nhất nhì trong Chính Phủ mà ông còn được Tổng Bí thư hậu thuẫn và đến cả Thủ tướng Phạm Minh Chính ông còn không ngán thì ông ngán gì Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh?

Hành động của phía Bộ Ngoại giao không biết là vô tình hay cố ý, bởi trong giới đánh giá có người lại cho vô tình, có người lại cho là cố ý không biết được. Tuy nhiên, nếu là cố ý mà nhắm vào Tô Lâm thì có thể nói Phạm Bình Minh đã “chơi dại” đụng vào một con người nguy hiểm nhất trong Chính Phủ. Và dù cho có là vô tình thì hiện nay vụ án chuyến bay giải cứu đang bị ông Tô Lâm dốc toàn lực lượng để đánh vào Phạm Bình Minh.

Hình: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Phạm Bình Minh là người có công đẩy Trương Hòa Bình đi để giành ghế cho Phạm Bình Minh. Trương Hòa Bình là người của cánh Miền Nam nhưng không phải là cánh của Nguyễn Tấn Dũng mà là cánh của Trương Tấn Sang không ưa gì Nguyễn Tấn Dũng. Tuy việc đẩy Trương Hòa Bình đi không chỉ một mình Phạm Minh Chính, ông Chính chỉ là người góp công lớn, tuy nhiên, nhiêu đó cũng đủ để ông Phạm Bình Minh phải “ăn cây nào rào cây ấy”, và nếu đánh vào Phạm Bình Minh thì Tô Lâm lợi đôi đường, vừa hất được một đối thủ có thể tranh ghế Chủ tịch nước với ông vừa đe dọa được ghế Thủ tướng của người đồng đội xưa ở Bộ Công an với ông Tô Lâm chính là đương kim Thủ tướng hiện nay.

Ông Tô Lâm là công cụ cho ông Tổng bí thư là quá rõ, tuy nhiên, có người cho rằng ông Phạm Bình Minh đã làm công cụ cho ông Phạm Minh Chính trong việc chơi khăm ông Tô Lâm trong vụ thịt bò dát vàng để giờ đây lãnh hậu quả. Với 2 gọng kìm đang siết, rất khó để ông Phạm Bình Minh trụ lại ghế Phó thủ tướng thường trực. Có người nói, động đến Tô Lâm là chọc phải mãnh thú, rất dễ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp chính trị. Có lẽ ông Phạm Bình Minh đã dại “chơi dao” và đến lúc dao cắt vào chính bàn tay mình.

Hình: Ông Tô Lâm trả đũa Phạm Bình Minh?

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Cú lật kèo của Thủ Phạm làm Tổng Trọng nuốt ngược cục tức. Trọng đấm thủ nhưng lại dính Phúc!

>>> Đi Nhật Về, ông Chủ tịch Phúc ngồi thớt hay ngồi ghế? Cửa hẹp sao thoát?

>>> Nguyễn Văn Thể học Chu Ngọc Anh hốt hụi chót trước khi vào lò?

Ông Tổng quyết bám đến “hơi th cuối cùng”, ông Tổng lật kèo khối kẻ mang họa