Bà trùm Trương Mỹ Lan, thân trong tù nhưng tay ngoài tù điều khiển game thách thức Tổng Tô

Link Video: https://youtu.be/7Ia9146uoI8

Như vậy là cho đến nay, mạng sống thứ tư liên quan đến bà Trương Mỹ Lan được xác định. Sau cái chết của Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Phương Hồng thì người dân đồn đoán có 3 cái chết khác, trong đó có 2 cái chết được báo chỉ cho rằng đấy là “tin thất thiệt”.

Sau cái chết của bà Nguyễn Phương Hồng, cư dân mạng đồn đoán rằng,  Ông Lưu Quốc Thắng – Trưởng Ban kiểm soát SCB và ông Diệp Bảo Châu – Phó Tổng Giám đốc SCB đã bị đột tử. Tin này tuy đã được báo chí bác bỏ nhưng nhiều người vẫn không tin những gì báo chí thông báo, bởi người dân vẫn chưa thấy mặt 2 ông này sau tin đồn.

Có lẽ ông Lưu Quốc Thắng  và ông  Diệp Bảo Châu khô ng tử vong thật. Khi chưa có tin tức nào khả tín hơn thì đành phải tin ở nguồn tin từ báo chí nhà nước. Tuy nhiên, tin về ông Nguyễn Ngọc Dương giám đốc công ty Sài Gòn Penninsula, và là cựu tổng giám đốc công ty Vạn Phát Hưng đã nhảy lầu tự tử thì báo chí nhà nước không hề có đính chính là “tin thất thiệt” và cũng không hề bác bỏ tin đồn. Hình ảnh về bản cáo phó được tung lên mạng và cả bức thư tuyệt mệnh nhưng với nhiều người thận trọng họ cần sự xác minh, bởi bảng cáo phó có thể Photoshop và viết bức thư tuyệt mệnh không khó. Tuy nhiên, người dân chờ dài cổ thì phía chính quyền vẫn không lên tiếng. Có lẽ họ quyết ém.

Hình: Bà Trương Mỹ Lan

Nhà nước không xác định thì người dân và báo chí nước ngoài tìm hiểm và kết quả là cái chết của ông Nguyễn Ngọc Dương được một người đại diện của nhà tang lễ Vãng Sanh Đường, chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, TP HCM, xác nhận rằng đám tang ông Nguyễn Ngọc Dương, một giám đốc của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, được tổ chức tại đây. Như vậy là đến giờ đã có 4 người phải bỏ mạng vì một cái tên lừng lẫy, Trương Mỹ Lan.

Có đến 2 cái chết diễn ra sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt nhốt, đó là bà Nguyễn Phương Hồng và ông Nguyễn Ngọc Dương. Như vậy thân bà Trương trong tù nhưng bàn tay của bà có thể thọc ra ngoài điều khiển một game trốn tìm rất hồi hợp, và bà Lan đã triệt được 2 đầu mối điều tra có thể dẫn đến những kết luận sai phạm của tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Đêm 16 Tháng Mười, mạng xã hội lan truyền hình chụp văn bản được cho là của đảng ủy phường 2, quận 4, Sài Gòn về “Việc tử vong của một người rơi từ chung cư Grand Riverside ở Bến Vân Đồn, quận 4. Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Dương, 48 tuổi, “nhảy lầu tự tử từ căn hộ G12.01  trên tầng 12 và là căn nhà của ông và “chưa rõ nguyên nhân dẫn đến tự tử. Vụ rơi lầu được xác định xảy ra vào lúc 10 giờ 40 phút hôm 14 Tháng Mười tại chung cư này.

Hình: Cáo phó cái chết của ông Nguyễn Ngọc Dương

Tuy vậy, văn bản nêu trên cho biết thêm người ta tìm thấy trên thi thể ông Dương một tờ giấy ghi “Lời dặn gia đình.” Cũng trong đêm 16 Tháng Mười, hình chụp một tờ giấy viết tay đăng trên Facebook Hoàng Dũng được cho là giấy “Lời dặn gia đình” của ông Nguyễn Ngọc Dương.

Trong giấy này, ông Dương dặn vợ “nghỉ việc, lo cho hai con,” cũng như lần lượt dặn hai con “giá nào cũng phải học thành tài, lo cho gia đình và đất nước,” “mạnh mẽ và học nhé!”. Tờ giấy kết thúc với dòng chữ: “Ba đã phải trả giá bằng cả cuộc đời, nên gia đình phải hạnh phúc!”. Người được cho là ông Dương ký tên ở cuối tờ giấy và viết “Nguyễn Ngọc Dương.”

Đáng chú ý, các báo ở Việt Nam không đưa tin về cái chết của ông Dương. Theo thông lệ, các vụ nhảy lầu tự tử ở chung cư tại Sài Gòn thường được các báo đưa tin nhưng trường hợp này báo chí im lặng.

Như vậy là bà Trương Mỹ Lan ở trong tù nhưng bên ngoài vẫn xảy ra 2 cái chết và một trận hỏa hoạn thiêu cháy sạch tài liệu Vạn Thịnh Phát. Xem ra bà Trương Mỹ Lan đang điều khiển game thách thức ông Tô, ông Tổng thật.

Hình: Báo cáo của của đảng ủy phường 2 quận 4 về cái chết của ông Nguyễn Ngọc Dương và bức thư tuyệt mệnh

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ông Tổng đang chuẩn bị mẻ lưới lớn hốt cá khủng?

>>> Triệu quân trong tay nhưng ông lại bị vô hiệu hóa, ông Tô để bị “thủng” quá nhiều lỗ!

>>> Tổng – Tô tung cước, ông Thủ hoảng hốt chống đỡ! Kế quá hiểm của liên minh Tổng – Tô!

Trương Muội chơi game với Tô – Tổng. Hai mày râu đang đuối vì một bà cứng cựa?