Ông già vịn bục chúc Tết, hình ảnh quốc gia “lặc lìa lặc lọi”

Đất nước Việt Nam bị cai trị bởi một đảng độc tài đã là bất hạnh, trong đảng độc tài đấy là một tư tưởng độc hại dẫn dắt. Cái đảng độc hại ấy lại do một ông già “sức tàn lực kiệt” chi phối toàn bộ. Đấy là hình ảnh chân thật nhất về đất nước Việt Nam. Đất nước nghèo khổ mà tham nhũng thì có lẽ cả thế giới phải chào thua. Tại các nước phương Tây, lãnh đạo của họ chỉ cần nhận món quà vài ngàn đô mà không khai báo, thì bị quy vào tội tham nhũng. Còn Việt Nam, họ ăn trăm tỉ là ăn vặt, ăn ngàn tỷ là bình thường, thì quốc gia này đúng là không bình thường tí nào.

Hình ảnh ông già 80 vịn bục chúc Tết đầu năm

Cuối năm Nhâm Dần, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã bị hạ đo ván và hất ra khỏi chính trường. Biểu tượng nguyên thủ quốc gia bị khuyết, nội bộ đấu nhau hai ngày liền không phân định được ai thay thế nên đành bỏ ghế trống. Như vậy, Tết Nguyên đán 2023, Việt Nam khuyết Chủ tịch nước, và vấn đề là ai sẽ thay ông Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn chúc Tết đêm giao thừa, từng được cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Cuối cùng, vào thời khắc giao thừa, thật bất ngờ, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất hiện và đọc diễn văn chúc Tết. Gạt bà Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sang một bên.

Biết rằng, Chủ tịch nước chỉ là một chức hữu danh vô thực, chỉ là bình hoa trang trí cho bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, là người đứng đầu Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng cần tôn trọng luật chơi, dù biết rằng, ông là người làm chủ cuộc chơi. Hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng chúc Tết đêm giao thừa có 3 điểm đáng phải nói ở đây.

Bà Võ Thị Ánh Xuân bị tiếm quyền

Thứ nhất là, ông Nguyễn Phú Trọng đã tiếm quyền của Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Người Việt rất xem trọng những hành động đầu tiên của năm mới và xem đó như là điềm báo cho cả năm. Hình ảnh tiếm quyền thường đi đôi với hành động hành. Và có lẽ, sang năm Quý Mão sẽ là sự lộng quyền vô đối của người đứng đầu Đảng Cộng sản. Khả năng này có đến 99% có thể xảy ra, vì suốt năm Nhâm Dần ông Nguyễn Phú Trọng đã tự xem ông như “một mình một chợ” ở đấu trường chính trị thượng tầng. Với sức mạnh có được từ sau chuyến thăm Tập Cận Bình, ông Nguyễn Phú Trọng có thể sẽ còn lộng hành hơn nữa.

Thứ nhì, đấy là hành động trọng nam khinh nữ. Tại sao không để một phụ nữ như bà Võ Thị Ánh Xuân đọc diễn văn chúc Tết? Bà là một lãnh đạo trẻ hơn, bà phát biểu có phải tạo được ấn tượng tốt hơn, so với ông già 80 tuổi “thở không ra hơi” như ông Nguyễn Phú Trọng, khi đọc diễn văn chúc Tết hay không? Và điều đáng nói là bà Võ Thị Ánh Xuân ở cương vị phải nói lời chúc Tết với quốc dân, chứ không phải ông Tổng Bí thư. Ông Nguyễn Phú Trọng chỉ là người đứng đầu một đảng, có phải đứng đầu nhà nước đâu mà chúc Tết?

Thứ ba, đấy là hình ảnh một ông già sắp xuống lỗ đại diện cho quốc gia. Nhìn bước đi lắc lư của ông, không biết đất nước này sẽ bị ông lôi về đâu? Đầu năm đầu niên mà một ông già đứng vịn bục, nói không ra hơi, chúc Tết toàn dân, đây thực sự là hình ảnh không đẹp tí nào. Hiện nay có vẻ như sức khỏe tinh thần của ông khá ổn và vấn đề chỉ nằm ở thể chất mà thôi. Thực ra một khi sức khỏe thể chất mà cạn thì tinh thần cũng suy kiệt theo, chứ không thể minh mẫn mãi.

Năm Quý Mão hứa hẹn chính trường biến động

Việt Nam được thông báo là tăng trưởng khủng năm 2022, tuy nhiên, những gì mà người dân được hưởng từ nền kinh tế hoàn toàn ngược lại. Con số không nói lên sự thật, mà chỉ có người dân trải nghiệm cuộc sống thật tại Việt Nam mới nếm hết trái đắng do kinh tế tồi tệ mang lại.

Bỏ qua con số tăng trưởng, đào sâu nguyên nhân, thì một chuyên gia cho Thoinao.de biết rằng, kinh tế Việt Nam tồi tệ là do quản lý tồi và thượng tầng chỉ lo đấu đá. Các quan chức dính chàm thì sợ không dám làm, bởi làm là sai. Họ biết họ không có năng lực quản lý, chỉ giỏi moi móc tài sản của nhân dân và tài sản quốc gia để biển thủ. Với bộ máy đó thì đời sống dân sinh cũng sẽ cơ cực chứ khó mà khấm khá nổi. Cuộc sống người dân sẽ khó thoát cảnh khó khăn như năm vừa qua.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

Kasse animation 7.8.2023