Xuân Bắc phản đòn dư luận. “Cáo già” ra tay hạ thủ “dưới gầm bàn”?

Hành động của Nguyễn Xuân Bắc hầu như không được ủng hộ. Mạng xã hội và cả giới nghệ lão thành cũng lên tiếng phê phán. Ông Trần Hương Dương – Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng đã lên báo nhà nước nói rằng “Anh đã là người nghệ sĩ có danh hiệu thì mọi phát ngôn và hành xử phải chuẩn mực. Cục Nghệ thuật Biểu diễn từng ban hành Bộ Quy tắc ứng xử của nghệ sĩ, trong đó đã từng quy định rất rõ về nguyên tắc phát ngôn trên mạng xã hội. Nghệ sĩ Xuân Bắc là một nghệ sĩ được nhiều người biết đến, lại là lãnh đạo cao nhất của Nhà hát Kịch Việt Nam… đáng ra phải ý thức rất rõ về điều này”.

Xuân Bắc vẫn im lặng trước dư luận. Tuy nhiên đấy không phải là bản chất của anh. Theo đánh giá của một số khán thính giả mà Thoibao.de có trao đổi, thì họ cho rằng, Nguyễn Xuân Bắc về bản chất là hằn học khán giả, anh ta sẽ không dễ dàng gì bỏ qua hành động mà anh cho là “ăn cháo đá bát” của khán giả. Người này cho biết, phải hằn học sâu nặng lắm mới bỏ công ra viết một câu chuyện ngụ ngôn để đá xéo khán giả như thế.

Vâng! Đấy là một nhận xét có cơ sở, bởi nếu không cay cú khán giả, không ai lại tốn công viết bài như thế. Tuy nhiên, bạn này cũng đánh giá là Nguyễn Xuân Bắc không phản ứng công khai trên mạng xã hội đáp lại dư luận là sự “cáo già”, bởi với tuổi đời và tuổi nghề như thế, ắt ông Nguyễn Xuân Bắc hiểu rằng, phản ứng thiếu suy nghĩ lúc này thì chỉ có thể làm cho tình hình thêm tệ hơn.

Trên mạng, một số người đã nhận thấy ông Nguyễn Xuân Bắc bắt đầu phản công, tuy nhiên, cách phản công ấy không quang minh chính đại. Rất giống với cách Nhà nước Cộng sản tấn công vào những người chỉ trích chế độ. Đó là nuôi một số bò chuyên tấn công lại, thậm chí tấn công tục tĩu với những người mà họ cho là “chống Bắc”.

Nhà báo, võ sư Châu Đoàn cho biết anh cũng bị nhắn tin chửi bới

Trên trang facebook của chị Phương Ngô có viết “Xuân Bắc trong giới giang hồ được gọi là “Bắc đại bàng”. Hôm qua đến giờ, không biết bao nhiêu anh em MXH đã bị hăm dọa bởi đàn em của hắn?! Nhưng sư huynh Chau Doan và Bắp thì đã bị tấn công! Này! Nếu muốn, thì hẹn nhau gặp đi bọn giấu mặt. Anh em Bắp éo sợ nhé! Đây sẽ nổ ngay địa chỉ nhà riêng tại Hà Nội của sư huynh Đoàn Bảo Châu, đàn em của Bắc đại bàng cứ đến đó Sư huynh tiếp tất. Em ở Sài Gòn đang bận! Sư huynh nhớ bảo trọng em sẽ nhất định ra thăm anh.”

Ngay cả nhà báo, võ sư Châu Đoàn cũng có nói điều này trên trang facebook cá nhân của ông, rằng “Vài bạn nhắn tin trách tôi hiểu sai ý Xuân Bắc, vài người vào chửi trong phần bình luận. Với dạng chửi bới, tôi chỉ block, không tranh luận.”

Đây là thông tin về việc những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội bị tấn công. Cách này, theo đánh giá của giới quan sát, thì chính là chiêu trò đặc trưng của chế độ. Như vậy, Nguyễn Xuân Bắc không phản ứng công khai, nhưng ông ta vẫn còn rất hằn học và cho phản đòn lại dư luận, bằng cách tấn công “dưới gầm bàn”. Cách làm này có lợi là không ai có thể buộc tội được ông Nguyễn Xuân Bắc và cũng cho dư luận xã hội biết rằng, ông Bắc cũng đang “nuôi bò” như Đảng và Nhà nước của ông và sử dụng chúng khi cần.

Biếm họa của báo Tuổi Trẻ

Mới đây, Tờ báo Tuổi Trẻ cũng đã có vẽ tranh biếm họa rất sâu sắc về trường hợp của ông Nguyễn Xuân Bắc. Xem ra, cách tấn công khán giả của Xuân Bắc đã không được cả bộ máy chính quyền đồng tình. Đã vậy, ông còn cho phản đòn dư luận theo kiểu “ném đá giấu tay” thì đấy lại là lấy sai lầm chữa sai lầm.

Thực ra sức mạnh khán giả có mạnh thật, nhưng họ cũng rất bao dung nếu biết quay đầu. Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Bắc cho đến giờ cũng không chịu lên tiếng nhận lỗi. Nếu vậy thì cứ để xã hội phản ứng với ông. Khán giả rất thông minh, dù phản đòn dưới gầm bàn cũng không giấu được họ.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

 

 

Kasse animation 7.8.2023