Nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc mất tích tại Việt Nam

Link Video: https://youtu.be/zXj9lSr9PLY

Ngày 21/2, VOA đưa tin, “Con gái nhà hoạt động Đổng Quảng Bình: Cha tôi bị bắt vì ‘chiêu trò bẩn thỉu’ của Việt Nam và Trung Quốc”.

Theo đó, cô Katharine Đổng, con gái ông Đổng Quảng Bình – một nhà hoạt động nhân quyền người Trung Quốc – nói rằng, chính quyền Việt Nam liên tục từ chối tiết lộ thông tin về cha cô, đồng thời cô cáo buộc Hà Nội chối nhận trách nhiệm bắt giữ ông.

Tôi đã nói chuyện với Đại sứ Quán Canada tại Việt Nam và họ cho biết rằng, chính quyền Việt Nam không thừa nhận sự có mặt của cha tôi tại Việt Nam. Chúng tôi đều biết là ông đã ở Hà Nội vài năm rồi.”

Trao đổi với VOA hôm 15/2 từ Toronto, Canada, cô Katherine cho biết, sau khi gia đình của cô mất liên lạc với cha cô vào năm ngoái, một người bạn của ông để ý thấy, ông đã không hoạt động trên mạng xã hội, người đó đã thông báo với gia đình cô và một vài người bạn khác rằng, cha cô đã mất tích tại Hà Nội.

Theo tài liệu của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc và các nhóm nhân quyền quốc tế, ông Đổng được cho là đã bị công an Việt Nam bắt giam vào hôm 24/8/2022, khi ông đang lưu trú tại một căn hộ ở Hà Nội, để chờ định cư tại Canada theo quy chế tị nạn chính trị.

VOA cho biết, nhà hoạt động nhân quyền Đổng Quảng Bình, 65 tuổi, từng bị chính quyền Trung Quốc bỏ tù ba lần vì vận động và ủng hộ nhân quyền, dân chủ ở Trung Quốc, bao gồm cả việc ông lên tiếng chống lại những vi phạm nhân quyền của Chính phủ Trung Quốc trong Vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989.

Năm 2015, ông Đổng cùng gia đình trốn sang Thái Lan để xin tị nạn với Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Bangkok. Một tháng sau, chính quyền Thái Lan bắt giữ ông Đổng cùng với một nhà hoạt động nhân quyền khác, vì lý do nhập cư. Ông Đổng đã được Liên Hợp Quốc chính thức công nhận là người tị nạn và được Canada chấp nhận cho định cư. Nhưng chính quyền Thái Lan đã trao trả ông lại cho Trung Quốc một cách bất hợp pháp, theo yêu cầu của Chính phủ Trung Quốc, và ông đã bị kết án ở Trùng Khánh. Ông Đổng ra tù sau khi mãn hạn tù vào tháng 8/2019. Gia đình ông Đổng định cư ở Canada vào năm 2015.

Sau khi được thả vào năm 2019 và bị cảnh sát theo dõi và quấy rối liên tục, ông Đổng chạy trốn sang Việt Nam vào ngày 5/1/2020 và lưu lại ở Hà Nội cho đến ngày ông mất tích.

Hình: Bài viết trên VOA

Trước đây, VOA đã đưa tin về việc Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc gửi thư cho chính quyền Việt Nam vào cuối năm 2022. Bức thư này yêu cầu cung cấp thông tin về tình trạng sức khoẻ, cũng như nơi giam giữ của ông Đổng, nhưng Hà Nội cũng một mực im lặng.

Bức thư nêu cáo buộc hình sự, liên quan đến việc điều tra ông Đổng, và yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết làm rõ việc bắt giữ ông Đổng, để đối chiếu với luật pháp quốc tế và nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam.

Việt Nam có 60 ngày để trả lời. Nhưng cho đến thời điểm này, thì phía Việt Nam vẫn chưa phản hồi. Điều này đã làm dấy lên sự lo ngại về tình trạng hiện tại của ông Bình, đặc biệt gia đình của ông đang rất lo lắng về số phận của ông.

Nhận định với VOA, cô Katherine nói, cô tin rằng chính quyền Trung Quốc đã cấu kết với công an Việt Nam, để thực hiện những “chiêu trò bẩn thỉu”, giao nộp cha cô cho Trung Quốc.

Để tìm hiểu về vụ việc, VOA đã gửi email đến Đại sứ quán Trung Quốc và Việt Nam tại Mỹ và Canada, đồng thời liên lạc Bộ Ngoại giao hai nước này, yêu cầu họ phản hồi về các phát biểu của gia đình ông Đổng và tình hình hiện tại của ông, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Được biết, trường hợp của ông Đổng không phải là trường hợp duy nhất liên quan đến các cáo buộc về các nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc bị chính quyền Việt Nam hay các nước láng giềng bí mật bắt giam và giao nộp cho Bắc Kinh.

Trước đó, theo một tài liệu của Uỷ ban Nhân quyền, Tom Lantos của Hạ viện Hoa Kỳ, ông Wang Bingzhang nhà hoạt động Trung Quốc có thẻ thường trú nhân Mỹ, vào năm 1998, bị chính quyền Trung Quốc bắt và bị trục xuất. Đến tháng 6/2002, ông đến Việt Nam, nhưng bị mật vụ bắt cóc cùng với hai người khác. Sau sáu tháng giam giữ bí mật, chính phủ Trung Quốc tuyên bố bắt giữ ông, và sau đó kết án ông tù chung thân với tội danh gián điệp và khủng bố.

Tương tự, gần đây, vào năm 2019, Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ hai người tị nạn Trung Quốc – Jia Huajiang và Liu Xuehong – vì đã trợ giúp nhà hoạt động nhân quyền Huang Qi trốn khỏi đất nước, theo thông tin từ các nhóm nhân quyền quốc tế. VOA cho hay.

Thu Phương – thoibao.de

 >>> “Mối tình với” VF8 đổ vỡ, VinFast đang “đào huyệt” cho mình

>>> “Cá con” Đinh Văn Nơi vờn cùng đám cá mập dữ, “hăng” quá thì ngã như người “say”

>>> Bộ Dục đang lắm củi khô, Tổng Trọng “gom hàng” tống vô lửa bùng!

Người Ukraine đang mơ về giấc mơ chiến thắng


Kasse animation 7.8.2023