Gian nan người Việt mưu sinh

Link Video: https://youtu.be/wGGMQsZYXGM

Một dải miền Trung vốn khô cằn sỏi đá, vùng bắc miền Trung lại còn nạn gió Lào, hanh, nóng rát mặt, từ ngàn xưa vẫn là những vùng quê nghèo. Nhưng ngày nay, nơi đây lại mọc lên những ngôi làng tỷ phú, với những căn biệt thự, xe hơi…

Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình… đã trở thành nơi có lượng kiều hối mỗi năm lên đến hàng trăm triệu USD, do những người con đi lao động xa xứ gửi về. Dọc theo những đường lộ ở dải đất này, có thể gặp rất nhiều ngôi làng khang trang nằm bên cạnh những cánh đồng cằn cỗi, tựa lưng bên núi, hoặc kề bên biển. Tuy là làng nhưng nhìn như phố, bởi những ngôi nhà rộng rãi 3 – 4 tầng, san sát nhau, những căn biệt thự tường cao cổng kín… Trong những ngôi làng tỷ phú miền Trung, tất cả các gia đình đều có ít nhất một người đi lao động xa xứ, cá biệt có những nhà tất cả con trai, con gái, dâu, rể… đều đi, đến 10 người.

Miền Trung ngày nay, có thể nói nhà nhà đi Hàn, người người đi Nhật. Trẻ con lớn lên không nghĩ đến chuyện thi vào đại học hay đi học nghề, đủ 18 tuổi là nghĩ đến chuyện đi Hàn, đi Nhật, đi Đài, thậm chí là di cư lậu sang châu Âu.

Dễ hiểu thôi, bởi công lao động ở Nhật gấp 6 lần ở Việt Nam, và một người ra đi có thể giúp cả một gia đình đổi đời. Với cái nắng, cái gió cháy da cháy thịt miền Trung, nghề nông thì thất thu, buôn bán thì lỗ vốn, nên có cơ hội là người ta chọn cách ra đi.

Tuy nhiên, điều đáng nói là đa số người lao động ra nước ngoài đều làm những công việc tay chân đơn giản, vốn liếng ngôn ngữ rất nghèo nàn, họ phải đối mặt với bao nhiêu rủi ro nơi xứ người. Hết hợp đồng lao động trở về, họ không có được kỹ năng, nghề nghiệp gì để bắt đầu lại cuộc sống.

Hình: Một bài báo khoe khoang về thành tích xuất khẩu lao động

Những người không đủ điều kiện để đi xuất khẩu hợp pháp thì tìm cách đi lậu và trở thành nạn nhân của bọn buôn người. Đã có rất nhiều vụ việc đau lòng xảy ra với những người đi lao động xuất khẩu hợp pháp và bất hợp pháp ở khắp nơi trên thế giới. Đã có vụ hai người Việt chết trên bờ biển Đài Loan vì bị bỏ rơi vào năm 2018, đã có trường hợp một lao động Việt bị bạo hành nhiều năm khiến Chính phủ Nhật phải vào cuộc điều tra, đã có rất nhiều vụ bị lừa đi Nga, đi Ả Rập rồi trở thành nô lệ… Và đau lòng nhất là cái chết bi thảm của 39 người Việt trong một container bịt kín ở Anh vào năm 2019.

Chính quyền thì reo hò cổ vũ, đặt ra những chỉ tiêu xuất khẩu lao động hàng năm, nhưng không hề có chính sách chăm lo cho con dân của họ khi rời xa đất nước. Bước lên máy bay, họ hoàn toàn bơ vơ trong hành trình của mình. Không ai tư vấn cho họ luật pháp nước sở tại. Không ai bảo vệ quyền lợi cho họ khi bị xâm hại.

Câu chuyện đau lòng của cô bé thực tập sinh Nhật khi cố dấu diếm chuyện mình mang thai và tự sinh thai lưu rồi dấu xác con, khiến cô bị tòa án Nhật tuyên phạt 3 tháng tù giam và hưởng án treo trong 2 năm. Nếu có công đoàn bảo vệ, nếu có luật sư tư vấn, thì cô bé này đã không bị rơi vào bi kịch này, bởi nước Nhật có chính sách khuyến khích sinh con và cho phép phụ nữ được nghỉ thai sản.

Sự nghèo khó khiến lớp lớp thanh niên Việt quyết chí ra đi với hy vọng đổi đời. Họ làm việc quần quật trong nhà xưởng, trên công trường và trang trại. Họ làm việc đến vắt kiệt sức với mồ hôi và cả máu, cả tủi nhục… đã có những trường hợp chết kiệt sức khi mới ở tuổi đôi mươi…

Với những người không đủ điều kiện để đi nước ngoài, họ lại kéo nhau vào Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang… để làm công nhân trong các khu chế xuất, khu công nghiệp. Dù với đồng lương bèo bọt, phải sống tằn tiện qua ngày, thì vẫn hơn là cuộc sống vô kế mưu sinh ở quê nhà.

Hình: Câu chuyện của cô thực tập sinh L.T.T.L

Nhưng rồi đại dịch với những đợt phong tỏa xã hội đã khiến họ lâm vào khốn khó. Người Việt vẫn còn nhớ cảnh hàng trăm ngàn người bồng bế dắt díu nhau đi xe máy, xe đạp, thậm chí cả đi bộ để về quê.

Đại dịch qua đi chưa kịp mừng thì lại suy thoái kinh tế. Hàng ngàn công ty đóng cửa, sa thải nhân viên khiến hơn nửa triệu người thất nghiệp, cũng đồng nghĩa với việc hàng trăm ngàn gia đình lâm vào cảnh túng thiếu, không có tương lai.

Trong khi đó, chính quyền bỏ mặc cho các doanh nghiệp làm ăn dối trá đi lừa dân. Những vụ lừa đảo khủng như vụ SCB, vụ Shark Thủy và Egroup, hay vụ trái phiếu Sunshine vẫn chưa thấy ai bị khởi tố, dù dân kêu khóc ầm trời. Những tổ chức tín dụng đen được cấp phép hoành hành suốt mấy năm trời khiến bao nhiêu người điêu đứng, mà mới đây chỉ mới khởi tố F88, còn rất nhiều app lừa đảo khác nữa.

Quan thì tham nhũng ngày càng trắng trợn và có hệ thống, ngành ngành đều tham nhũng, cơ quan nào cũng tham nhũng và phí bôi trơn trở thành một khoản chi đương nhiên khi đến cửa cơ quan công quyền.

Đảng Cộng sản và cán bộ của họ đã đẩy đất nước đến những thảm cảnh hôm nay.

Chúc Anh – thoibao.de

>>> Xã hội Việt Nam có thực sự bình yên hay không?

>>> Chuyên gia: Cần thay đổi thể chế để thoát bẫy thu nhập trung bình

>>> Vai trò của tân Chủ tịch nước và xu hướng nhân sự cấp cao

Ca sĩ Mai Khôi nhận giải thưởng “nhà hoạt động nghệ thuật” của 1Hood media