Tổng Trọng vẽ bùa, Thủ Chính bước mãi không qua

Link Video: https://youtu.be/75ZHOfYq86w

Càng ngày ông Trọng càng chứng tỏ ông quá mạnh so với phần còn lại trong Đảng của ông. Ông Phạm Minh Chính được xem là thế lực mạnh thứ nhì, nhưng xem ra người về nhì thua quá xa người đứng trên đỉnh. Cụ thể là vấn đề “diệt ruồi”, ông Trọng quơ tay đến đâu, ruồi gục đến đấy. Nhưng ông Chính thì không được thế, có những vụ án ông Chính quơ mãi mà chẳng rụng được con muỗi nào cả. Xem ra, nội lực ông Chính không mạnh.

Ngày 10/3, Thanh tra Chính phủ cho biết, khi triển khai dự án Trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao Mường Thanh Cà Mau, chủ đầu tư và cơ quan chức năng có nhiều vi phạm trong cấp chứng nhận đầu tư, chứng chỉ quy hoạch, giao đất, xây dựng…

Ông Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đã ký văn bản thông báo Kết luận thanh tra về trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng; việc chuyển đổi mục đích đất từ đất sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở; thanh tra các công trình, dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật,… ở tỉnh Cà Mau.

Thanh tra Chính phủ là cơ quan ngang bộ, cơ quan này thuộc quyền điều hành của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Cơ quan này có chức năng tương đương với Ủy ban Kiểm tra Trung ương bên Ban Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, nếu so sánh sức mạnh trong vấn đề trừng trị quan tham, thì cơ quan này rất kém, người ta sợ Ủy ban Kiểm tra Trung ương chứ không ai sợ Thanh tra Chính phủ.

Việc Thanh tra Chính phủ năm lần bảy lượt nhắm vào Mường Thanh của đại gia Lê Thanh Thản mà không làm gì được, chứng tỏ bên Chính phủ không có uy lực. Ngày 17/1 vừa qua, Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đã ký biên bản kết luận rằng, dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam, phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ… và văn bản này cũng đã được chuyển sang cho Bộ Công an, nhưng đến giờ, vẫn không thấy ông Lê Thanh Thản tróc một cái vảy nào.

Hình: Thanh tra Chính phủ nhắm vào Mường Thanh Cà Mau

Được biết, từ tháng 7/2019, ông Lê Thanh Thản và một số người liên quan đã bị khởi tố, nhưng cơ quan điều tra không dám bắt ông Thản để điều tra. Và cho đến nay, Thanh tra Chính phủ cũng đang cố tấn công vào thành trì của Lê Thanh Thản, nhưng đều bất thành. Nguyên nhân là vì sao?

Thực ra, ông Lê Thanh Thản đang thủ lá bùa rất lợi hại. Lá bùa này được ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ký tặng.

Khi ông Trọng dẫn đoàn tùy tùng đến Nghệ An vào ngày 30/10/2017, ông đã ghé vào dự lễ sinh nhật 25 năm của Tập đoàn Mường Thanh. Tại lễ sinh nhật này, ông đã tặng 4 câu thơ như lá bùa hộ mệnh cho Lê Thanh Thản. Nội dung lá bùa đó như sau:

Lần này lại đến “Phương Đông

Tình xưa nghĩa cũ, mặn nồng “Mường Thanh”

Cố lên các chị, các anh

Quê hương vẫn gọi, sử xanh lưu truyền”.

Từ xưa đến nay, được bắt tay ông Nguyễn Phú Trọng đã là việc rất khó đối với bất kỳ đại gia nào, nhưng riêng với Lê Thanh Thản, ông Trọng còn tặng thơ. Đây quả là mối quan hệ đặc biệt. Và lá bùa này sau đó làm cho các cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan tố tụng đều không dám đụng đến. Tội của Lê Thanh Thản thì rành rành, đã khởi tố mà không dám bắt, thì chứng tỏ lá bùa này linh thiêng như thế nào.

Lại một lần nữa, Thanh tra Chính phủ gọi tên Mường Thanh, và có lẽ, như mọi khi, bên Chính phủ sẽ không thể gãi ngứa được vị đại gia có mối quan hệ đặc biệt với ông Tổng Bí thư này. Xem ra phe ông Phạm Minh Chính còn non yếu thật sự, chỉ một lá bùa của ông Tổng để lại mà Phạm Minh Chính bước mãi không qua.

Yên Lành – Thoibao.de (Tổng hợp)


>>> Ban Tuyên giáo thích nắn gân và dạy đời bị lố gây phản ứng

>>> Việt Nam lắm chuyện khôi hài

>>> Tương lai của giới lãnh đạo Việt Nam

Giáo dục “nổ”, khi nào búa bổo ghế Nguyễn Kim Sơn, Phùng Xuân Nhạ?


Kasse animation 7.8.2023