Cựu lính đánh thuê Wagner không hối hận về tội ác chiến tranh

Hình: Jewgeni Prigoschin, trùm lính đánh thuê Wagner

Trong một cuộc phỏng vấn, một cựu chiến binh Wagner nói về những tội ác chiến tranh đã gây ra ở Ukraine. Cựu lính đánh thuê không tỏ ra hối hận. “Nếu có thể, tôi sẽ quay lại,” người đàn ông nói về nhiệm vụ của mình ở Donbass.

Một cựu tù nhân và là chiến binh của nhóm lính đánh thuê Nga Wagner đã thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với báo “Người bảo vệ” rằng anh ta đã sát hại và tra tấn hàng chục tù nhân chiến tranh Ukraine. Alexei Savichev nói với tờ báo Anh rằng anh đã tham gia các vụ hành quyết tù nhân chiến tranh trong thời gian 6 tháng phục vụ ở miền đông Ukraine. “Chúng tôi được yêu cầu không bắt bất kỳ tù nhân nào và chỉ bắn họ ngay tại chỗ“, người đàn ông 49 tuổi, người đã trở về Nga như một người tự do sau thời gian phục vụ, cho biết.

Theo tuyên bố của chính mình, Savichev có liên quan đến vụ sát hại 20 binh sĩ Ukraine bị bao vây gần thị trấn Soledar vào mùa thu năm ngoái. “Chúng tôi đã bắn thủng chúng bằng những viên đạn của mình,” anh nói với tờ báo. “Đó là chiến tranh và tôi không hối tiếc bất cứ điều gì tôi đã làm ở đó. Nếu có thể, tôi sẽ quay trở lại.”

Trong một trường hợp khác, Savichev và những người lính đánh thuê khác được cho là đã giết “vài chục” tù nhân chiến tranh bị thương bằng cách ném lựu đạn xuống một con mương nơi những người Ukraine đang bị giam giữ. Ông nói: “Chúng tôi cũng tra tấn binh lính, không có luật lệ nào cả“.

Tổ chức nhân quyền Gulagu.net lần đầu tiên đưa tin về hành động của Savichev vào đầu tuần này. Cựu tù nhân đã nói chuyện với các nhà hoạt động về việc giết thường dân ở Bakhmut. Ông chủ của Wagner, Yevgeny Prigozhin, đã mô tả những tuyên bố đó là “sự dối trá rõ ràng“.

Theo tuyên bố của chính anh ta, Savichev đã chạy trốn kể từ khi tuyên bố của anh ta được đăng trên Gulagu.net vào thứ Hai. Anh ta cũng nhận được “một số” lời đe dọa và lo sợ bị trả thù. “Tôi đã ở cùng với Wagner và tôi biết họ có thể làm gì với những người lên tiếng,” Savichev nói. “Tôi hiểu rằng tôi có thể chết sớm. Tôi chỉ không muốn cái chết của mình quá đau đớn.”

Báo „Người bảo vệ“ không thể xác minh độc lập các tuyên bố của Savichev. Tuy nhiên, các tài liệu của Nga mà tờ báo có được cho thấy Savichev đã ngồi tù vì tội giết người và được thả vào tháng 9 để chiến đấu cho nhóm Wagner. Người đàn ông 49 tuổi này cũng cung cấp cho tờ báo những bức ảnh và hai huy chương mà anh ta nhận được khi chiếm được thị trấn Soledar.

Trung Khoa – (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023